(QK7 Online) - Theo dự kiến, 1/9 là ngày học sinh các bậc học trên địa bàn tỉnh Bình Phước sẽ bước vào năm học mới 2020 – 2021. Mùa tựu trường năm nay diễn ra trong lúc cả nước căng mình để phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp. Để góp phần chia sẻ khó khăn cũng như đảm bảo môi trường an toàn cho học sinh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước tổ chức nhiều hoạt động hướng về Nhân dân, học sinh các bậc học trên địa đơn vị đứng chân.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư trao tặng sách, vở dụng cụ học tập cho trẻ em trên địa bàn.
Đây là lần thứ 3 em Vũ Thị Giang Hiền học sinh lớp 7 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh được nhận những cuốn sách, tập vở trong chương trình “mỗi trang sách, một ước mơ” được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư tổ chức định kỳ vào đầu năm học hàng năm. Sinh ra trong gia đình mẹ mất sớm, bố đi bước nữa, từ nhỏ em sống cùng ông bà nội, chính vì vậy những cuốn sách, tập vở, dụng cụ học tập mà cán bộ Đồn Biên phòng gửi tặng càng thêm quý giá, góp phần giảm bớt gánh nặng đầu năm học cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn như gia đình em.
Cùng với việc tổ chức cắt tóc miễn phí cho Nhân dân, đã 4 năm qua chương trình “mỗi trang sách một ước mơ” được Đồn BPCKQT Hoa Lư tổ chức trở thành nơi sẻ chia bớt gánh nặng đầu năm học cho các gia đình khó khăn trên địa bàn. Thượng úy Nguyễn Hồng Thuận, Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cho hay: Để duy trì được chương trình thì ngoài nguồn kinh phí trích từ tăng gia sản xuất thì đơn vị vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn. Hàng năm, đơn vị mua mới và quyên góp được hàng trăm bộ sách giáo khoa, hàng ngàn cuốn tập vở, dụng cụ học tập để hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giúp các em có điều kiện tốt hơn để bắt đầu một năm học mới.
Thời gian qua Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư nhận đỡ đầu cho 4 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập trong chương trình nâng bước em tới trường với mỗi tháng 500 ngàn đồng/1 cháu, trong đó có 1 cháu người Campuchia. Năm học mới đến gần, ngoài trao tiền học bổng cho các cháu, đơn vị còn mua sắm, trao tặng một số sách vở, dụng cụ học tập để các cháu yên tâm đến trường. Nhận những tập sách, vở và tiền học bổng từ tay các cán bộ đồn biên phòng, em Trần Thị Yến Quỳnh, ấp Hoa Lư, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, Bình Phước xúc động: Gia cảnh cháu rất khó khăn, bố mẹ chia tay nên 3 chị em cháu ở cùng ông bà nội từ nhỏ. Nay ông bà già rồi, đau ốm bệnh tật liên miên. Nhờ có các chú bộ đội hỗ trợ học bổng nên con đường đến trường của cháu trở nên rộng mở hơn.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư phun khử khuẩn, dọn dẹp vệ sinh trường học trước khi bước vào năm học mới.
Trong điều kiện dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, khó lường, bên cạnh tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh cũng như hướng dẫn người nhân cài đặt Bluezone, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tiến hành dọn dẹp vệ sinh, phun, xịt khử khuẩn. “Đơn vị xây dựng kế hoạch và liên hệ với địa phương, các nhà trường, vào ngày khai giảng năm học mới sẽ phối hợp để kiểm tra sức khỏe, phát khẩu trang, tặng nước rửa tay sát khuẩn cho các cháu học sinh trên địa bàn. Đồng thời đơn vị cử Đội Vận động quần chúng tiếp tục phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động 100% trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường” - Đại úy Lại Anh Vũ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cho hay.
Hồng Ánh