Fẹ Chanh Via Sa Na chính là cậu bé được cán bộ, chiến sĩ Đội K73 dang rộng vòng tay che chở. Ba mẹ Via Sa Na sức khỏe yếu, thường xuyên bệnh tật nên không thể chăm lo cho con. Vì vậy, gia đình gửi Via Sa Na vào nương nhờ nơi cửa Phật. Via Sa Na học lớp 3 nhưng chỉ nặng 25 kg. Gương mặt xanh xao, tấm thân gầy gò của cậu bé càng khiến cho mọi người cảm thấy thương cho một số phận.
Dù đang chơi với các bạn nhưng mỗi lần thấy xe của Đội K73 đi làm nhiệm vụ về, cậu bé Via Sa Na lại chạy thẳng một mạch ùa vào lòng cán bộ, chiến sĩ Đội K73. Hồn nhiên, vui vẻ, cậu bé quấn quýt bên cán bộ, chiến sĩ chơi đá cầu, đá bóng, phụ quét dọn sân chùa. Ngoài ra, cậu bé được bộ đội dạy tiếng Việt Nam. Chỉ sau vài ngày, cậu bé Via Sa Na đã học và nói được từ “cảm ơn”.
Tuy xa hơi ấm của người thân nhưng cậu bé rất lễ phép, ngoan ngoãn. Đón nhận bộ quần áo mới do Thượng tá Trần Chí Công, Đội trưởng Đội K73 tặng, đôi mắt Via Sa Na rưng rưng nước. Chắp hai tay phía trước mặt, Via Sa Na cúi đầu cảm ơn đội trưởng theo phong tục của người Campuchia. Mặc chiếc áo mới, khuôn mặt ngây thơ của cậu bé Via Sa Na hiện lên niềm vui sướng, tung tăng chạy đi khoe với các sư thầy và bạn bè.
Không chỉ tặng cậu bé áo mới, ngày ba bữa, cậu bé cùng ăn cơm với bộ đội. Vừa cầm chén cơm ăn, cậu bé không ngừng khen cơm bộ đội Việt Nam ngon. Từ ngày Đội K73 ở tại chùa cũng là những ngày Via Sa Na có được những bữa cơm no, đầy đủ dinh dưỡng. Chăm sóc Via Sa Na như chăm sóc em mình, Trung sĩ Ngô Lê Quốc Sư, chiến sĩ Đội K73 cẩn thận tắm rửa, gội đầu, giặt quần áo và hướng dẫn Via Sa Na cách vệ sinh thân thể để bảo vệ sức khỏe bản thân. Cũng từ đó, Via Sa Na biết rửa tay trước khi ăn, tự giặt quần áo bẩn và tắm hàng ngày.
Xúc động trước việc làm của bộ đội Việt Nam, sư thầy Chan Pheak KĐey, Phó trụ trì chùa Pà Hui xúc động: “Cảm ơn bộ đội Việt Nam. Ngày xưa, bộ đội Việt Nam đã giúp đất nước chúng tôi thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Ngày nay, bộ đội Việt Nam lại tiếp tục giúp đỡ người dân Campuchia gặp khó khăn. Bộ đội Việt Nam rất tốt. Chúng tôi luôn quý mến bộ đội Việt Nam”.
Theo Thượng tá Trần Chí Công, cậu bé Via Sa Na cũng giống như con cháu của đơn vị. Việc giúp đỡ Via Sa Na là việc làm thiết thực, góp phần xây dựng mối đoàn kết quốc tế, đoàn kết quân dân. Từ đó, giúp Đội K73 gắn kết thân thiện với nhân dân nước bạn. Nhân dân sẽ tin tưởng bộ đội, giúp bộ đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên đất nước Chùa Tháp.