Nghề của những chuyến đi
Với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 278, Lữ đoàn 25 thì việc đóng quân xa doanh trại, thậm chí trong rừng sâu, vùng đồi núi, đảo xa là chuyện bình thường. Vì, đó là công việc của người lính Công binh. Có những lần thực hiện nhiệm vụ nơi vùng đất nóng có nhiệt độ cao, ban ngày đã nóng, ban đêm nhiệt độ không giảm đi mà vẫn còn giữ lại cái nóng của ban ngày, đêm phả vào lều trại. Nóng quá, quạt máy quay liên tục, nhưng vẫn không xua được cái nóng hầm hập từ bên ngoài ập vào ai cũng túa mồ hôi.
Nóng vì doanh trại được dựng dã chiến, vật liệu chủ yếu là tôn và gỗ. Đành vậy, đơn vị thường xuyên di chuyển. Hết công trình lại tiếp tục công trình khác thì chỉ có làm nhà dã chiến để sinh hoạt ngủ nghỉ. Đơn vị đảm nhiệm xây dựng công trình nên di chuyển liên tục. Mỗi nơi ở 3 tháng, 6 tháng, cũng có khi vài năm, công trình này xong anh em lại đi công trình khác.Đại úy Nguyễn Tiến Công, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 278 tâm sự.
Chuyển phương tiện kỹ thuật vượt sông
Có lần ra Phú Quí, chúng tôi mới cảm nhận được sự vất vả, gian lao của những người lính Công binh đang thực hiện nhiệm vụ nơi đảo tiền tiêu. Ban ngày là công việc, đến tối lại sinh hoạt nên thời gian quây quần bên nhau kể cho nhau nghe về gia đình mình, về người yêu, về những dự tính tương lai như thế nào rất ít. Tuy vậy, nhưng tình cảm tình đồng đội lại càng thắm thiết, gắn bó bền chặt.
Trung tá Phạm Thanh Xuyền, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 25 chia sẻ: Đã là người lính Công binh thì việc xa nhà là chuyện bình thường. Người lính Công binh giống như dân du mục vậy. Khi những cánh đồng cỏ xanh tươi đã hết thì họ lại tiếp tục chuyển đến những cánh đồng cỏ khác xanh tươi hơn, mơm mởn hơn để cho đàn gia súc của họ được thưởng thức. Còn với chúng tôi khi công trình đã hoàn thiện thì lại tiếp tục di chuyển đến nơi khác và lại bắt đầu từ số 0 cho đến khi hoàn thiện.
Có đơn vị như Tiểu đoàn 739 đi xây dựng công trình hết ở biên giới lại tiếp tục đi làm công trình trên khắp các địa bàn Quân khu 7. Đã hơn 20 năm nay vẫn chưa một ngày được về đóng quân tại căn cứ của Lữ đoàn. Hiện nay, thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ của người lính Công binh vẫn đang tiếp tục trên các công trình. Nhu cầu xây dựng các công trình quân sự thì nhiều nhưng biên chế thời bình lại có hạn nên dù có cố gắng nhiều nhưng công việc vẫn làm không xuể. Cho dù vậy, tất cả ai cũng phát huy hết tinh thần, trách nhiệm cho nhiệm vụ.
Giúp dân làm đường nông thôn
Nghề giúp đời...
Có vẻ nói quá chăng, khi ví von người lính Công binh thực hiện nghề này. Nói không quá. Vì để trả lại vùng đất sạch xây dựng các công trình lớn thì trong đó phải có bàn tay của “Lính Công binh”. Những “thần chết” của chiến tranh, sau bao năm kết thúc chiến tranh vẫn còn rải rác nằm trong lòng đất chưa được tìm thấy. Đó là mối nguy hiểm lớn đối với Nhân dân, với các công trình dân sự khi chưa được làm sạch.
Dò gỡ bom, mìn
Cái khó và nguy hiểm luôn rình rập là các loại bom, mìn và vật liệu nổ đã bị hoen rỉ vì thời gian nằm dưới lòng đất quá lâu. Một số loại như mìn định hướng, lựu đạn cài đã mở chốt an toàn, đầu M79 bắn ra nhưng do lỗi kỹ thuật nên chưa nổ, bom từ trường, bom hóa học... khi phát hiện, nếu trong thao tác tháo gỡ và tiêu hủy chỉ cần một động tác bất cẩn, sai qui trình thì hậu quả thật khó lường. Do đó, đối với cán bộ, chiến sĩ Công binh thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, lúc nào cũng đặt “hiệu quả, an toàn” lên trên hết. Đại tá Phạm Hữu Quỳnh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 25 chia sẻ.
Không chỉ là người trả lại màu xanh cho đất. Những người lính Công binh Quân khu 7 còn thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng khác như: Phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... Điều đó đã được thực hiện trong vụ cứu sập công trình thủy điện Đạ Dâng tại tỉnh Lâm Đồng, phối hợp diễn tập phòng thủ dân sự của tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh...
Với tinh thần, ý chí và nghị lực cao cả, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 25 sẽ giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục đi đến những con đường mới, nhiệm vụ mới hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
Đưa phương tiện kỹ thuật vào công tác cứu hộ, cứu nạn
Lính Công binh miền Đông nơi công trường lộng gió
Những trái tim nhiệt huyết xây dựng bao cung đường
Chân đi đến muôn phương băng vượt suối bắc cầu...”