Trung tá Nguyễn Đức Lạng tại chốt phòng, chống dịch. Ảnh: CTV
Trong các đợt dịch bùng phát trên dịa bàn huyện Phú Giáo, chị Lê Thị Mậu đều phải tham gia tuyến đầu truy vết, ngăn chặn không cho F0, F1 lây lan ra ngoài. Vì vậy, chị và đồng nghiệp phải đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, xác minh từng đối tượng, gặp trực tiếp từng bệnh nhân là F0, F1 để đưa những bệnh nhân này vào khu điều trị, khu cách ly y tế tập trung. Có hôm đi đến 2 – 3 giờ sáng mới về đến nhà, lúc này hai con đã ngon giấc. Chị vội tắm rửa, khử khuẩn. Vừa chợp mắt được khoảng 1-2 tiếng đồng hồ thì giật mình nghe tiếng điện thoại reo. Tổ truy vết báo có ca F0, chị lại vội vội, vàng vàng chạy đi truy vết cùng đồng nghiệp. Hết ngày này đến ngày khác như vậy. Con cái có hôm chị không kịp căn dặn được gì. Thời gian đầu hai anh em chở nhau qua bà ngoại, thời gian sau dịch bùng phát mạnh, hai anh em tự nuôi nhau. Biết hoàn cảnh, hàng xóm thỉnh thoảng đưa cho ít thức ăn nấu chín.
Mới đây chị dương tính với Covid - 19 và hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến thị xã Bến Cát. Mong chị sớm bình phục để tiếp tục với công việc của mình.
Còn Trung tá Nguyễn Đức Lạng, từ trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, anh vẫn đang trực chiến 100% quân số tại đơn vị để tham gia phòng, chống dịch Covid-19, gặp vợ con chỉ thông qua chiếc Smartphone.
Anh được phân công nhiệm vụ ở nhiều vị trí khác nhau từ việc đến vận động F0, F1 đi nhập viện, phụ trách lực lượng tham gia các chốt trực phòng, chống Covid-19 và phòng, chống tập trung đông người. Anh còn tham gia cùng anh em trực qua đêm ở chốt Suối Cát, tuyến đường trọng điểm trên Quốc lộ 13 hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh vào cửa ngõ thành phố Thủ Dầu Một. Mới đây, đơn vị do anh phụ trách nhận được thông báo chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia khử khuẩn 2 Bệnh viện dã chiến ở thị xã Bến Cát để tiếp nhận những người bị F0 vào điều trị…
Từ khi làn sóng dịch thứ tư bùng phát đến nay anh chưa được về thăm vợ con, vì phía trước vẫn còn nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và chính quyền địa phương giao phó cần phải hoàn thành.
Nguy hiểm luôn rình rập, nguy cơ lây nhiễm rất cao, xa gia đình, người thân để phòng, chống dịch là những gì những người lính trên tuyến đầu chống dịch phải đối mặt. Để sớm ngăn chặn và đẩy lùi Covid–19, thì sự cố gắng, hy sinh của những người lính trên tuyến đầu là chưa đủ mà rất cần sự phối hợp của người dân. Mong rằng mọi người hãy chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, không nên ra đường, “Ai ở đâu ở yên đó”, để những người thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch như vợ chồng Trung tá Nguyễn Đức Lạng sớm được về với gia đình thân thương của họ.