(QK7 Online) – Sau 3 tháng nỗ lực tập luyện trong điều kiện khó khăn, tối 15-6, tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam, Đoàn Văn công Quân khu 7 tổ chức báo cáo chương trình nghệ thuật tham gia Liên hoan ca, múa, nhạc toàn quốc đợt 2 năm 2022 với chủ đề “Đất mẹ miền Đông”.
Dự có đồng chí Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu và thủ trưởng các cơ quan Quân khu.
![](/fileman/Uploads/wvtbNews_DanhSachTinChuaDuyet_PV/28746/thumb/h3.jpg)
Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu (thứ 2 từ phải sang); Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu (bìa trái) dự chương trình. Ảnh: Trần Rô
![](/fileman/Uploads/wvtbNews_DanhSachTinChuaDuyet_PV/28746/thumb/h2.jpg)
Thủ trưởng các cơ quan Quân khu dự chương trình. Ảnh: Trần Rô
Báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tham gia Liên hoan ca, múa, nhạc toàn quốc năm 2022, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cho biết, để chương trình tham gia đạt kết quả cao, Đoàn Văn công đã tổ chức luyện tập 158 buổi, đúng nội dung kịch bản chương trình đề ra; tăng dần cường độ phù hợp với khả năng, tố chất của từng diễn viên, phát huy tốt tính tích cực, chủ động và trình độ năng lực của từng cá nhân.
![](/fileman/Uploads/wvtbNews_DanhSachTinChuaDuyet_PV/28746/thumb/h1.jpg)
Tiết mục hòa tấu "Đất mẹ" lôi cuốn người xem từ những phút đầu tiên. Ảnh: Trần Rô
Sau hơn 3 tháng vừa tổ chức luyện tập, vừa phục vụ các sự kiện chính trị của đất nước, Quân khu, địa phương, phục vụ bộ đội và Nhân dân trên địa bàn, đội ngũ cán bộ, nhân viên, diễn viên của Đoàn Văn công luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong luyện tập, đáp ứng được yêu cầu cao của các chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật; đồng thời xây dựng chương trình nghệ thuật biểu diễn cho nhiệm vụ chính trị đạt mục đích yêu cầu đề ra.
![](/fileman/Uploads/wvtbNews_DanhSachTinChuaDuyet_PV/28746/thumb/h5.jpg)
Ca khúc "Mẹ ru" do ca sĩ Xuân Hương thể hiện. Ảnh: Trần Rô
![](/fileman/Uploads/wvtbNews_DanhSachTinChuaDuyet_PV/28746/thumb/h6.jpg)
Tiết mục múa đầy xúc động "Khoảng cách yêu thương". Ảnh: Trần Rô
Với chủ đề “Đất mẹ miền Đông”, Đoàn Văn công Quân khu mang đến cho người xem 12 tiết mục được chia thành 3 phần: Đất mẹ - Khoảng lặng – Ngày mới. Các tiết mục đều có sự liên kết, rành mạch, bố cục rõ ràng đưa người xem trở về những năm tháng hào hùng, thăng trầm lịch sử đến sự kiện quan trọng của đất nước năm 2021 và cả niềm tin, hy vọng đầy tự hào của quân và dân miền Đông cho hiện tại, tương lai.
Những mất mát, đau thương do đại dịch Covid-19 gây ra được thể hiện qua ca cổ "Khoảng lặng". Ảnh: Trần Rô
Đất mẹ Miền Đông - nơi sinh ra những người con anh hùng, là cái nôi nuôi dưỡng phẩm chất cách mạng tốt đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ, đã kết tinh nên những đứa con kiên trung của lực lượng vũ trang Quân khu 7. Tất cả những hình ảnh đẹp đẽ ấy đều được thể hiện xuất sắc qua tiết mục hòa tấu mở đầu chương trình với tên gọi “Đất mẹ”. Bằng sự khéo khéo trong cách dàn dựng, sự kỹ lưỡng, công phu trong thể hiện nội dung, lựa chọn diễn viên, hoà âm, phối khí, màu sắc đã mang đến một không gian đầy nghệ thuật, lôi cuốn người xem từ phút giây đầu tiên.
![](/fileman/Uploads/wvtbNews_DanhSachTinChuaDuyet_PV/28746/thumb/h9.jpg)
Ca khúc "Cảm ơn" thay lời muốn nói để gửi đến các lực lượng tuyến đầu. Ảnh: Trần Rô
![](/fileman/Uploads/wvtbNews_DanhSachTinChuaDuyet_PV/28746/thumb/h10.jpg)
Sôi động với ca khúc "Những thiên thần thành phố". Ảnh: Trần Rô
Trong gian khó, tình quân dân, nghĩa đồng bào trên mảnh đất gian lao mà anh dũng vẫn tiếp tục được giữ vững, phát huy, nhất là trong đại dịch Coivd-19. Các tiết mục “Khoảng cách yêu thương”; “Khoảng lặng” đã phần nào tái hiện lại cuộc chiến “chống dịch như chống giặc” của LLVT Quân khu 7 cũng như thời điểm khó khăn của đất nước trong dịch bệnh.
![](/fileman/Uploads/wvtbNews_DanhSachTinChuaDuyet_PV/28746/thumb/h11.jpg)
"Nhịp sống" đầy sục sôi, khí thế của thành phố hôm nay. Ảnh: Trần Rô
Sau những mất mát, đau thương không thể bù đắp được của đồng bào là sự tri ân, một lời cảm ơn sâu sắc tự tận đáy lòng gửi đến đội ngũ các y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ trên tuyến đầu đã dũng cảm đương đầu với cuộc chiến “vô hình” để quyết tâm bảo vệ Nhân dân. Tình nghĩa ấy lại càng thắm đượm hơn qua lời ca tiếng hát của diễn viên Đoàn với ca khúc mang ý nghĩa nhân văn “Cảm ơn” do chính Trung tá QNCN, Nhạc sĩ Nguyễn Minh Đức của Đoàn sáng tác.
![](/fileman/Uploads/wvtbNews_DanhSachTinChuaDuyet_PV/28746/thumb/h12.jpg)
Ca khúc "Khí phách miền Đông" được ca sĩ Trương Thùy Dương thể hiện thành công. Ảnh: Trần Rô
![](/fileman/Uploads/wvtbNews_DanhSachTinChuaDuyet_PV/28746/thumb/h13.jpg)
Tiết mục "“Quân dân một lòng, miền Đông vững bước” kết thúc chương trình đầy ấn tượng. Ảnh: Trần Rô
Gian khó qua đi, một ngày mai tươi sáng lại đến, nhịp sống vẫn tiếp tục năng động, phát triển. Để viết tiếp những trang sử hồng trên mảnh đất thành đồng Tổ quốc, người lính miền Đông hôm nay mang trong mình niềm tự hào, quyết tâm cống hiến sức trẻ, nỗ lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là nội dung, thông điệp của các tiết mục “Nhịp sống”; “Khí phách miền Đông”; “Quân dân một lòng, miền Đông vững bước”… ở phần cuối chương trình.
![](/fileman/Uploads/wvtbNews_DanhSachTinChuaDuyet_PV/28746/thumb/h14.jpg)
Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu tặng hoa cho tập thể Đoàn Văn công. Ảnh: Trần Rô
Chương trình biểu diễn khép lại với nhiều dư âm, đem đến cho người xem cảm xúc bâng khuâng, xúc động và một niềm tin mãnh liệt rằng: “Cho đến mai sau và mãi mãi, đất mẹ miền Đông vẫn luôn là sức mạnh thiêng liêng, là ý chí vững vàng để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu giữ vững truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Quỳnh Nhi