(QK7 Online) - Cách trung tâm UBND xã Lộc Bắc khoảng 4 km, dọc theo tỉnh lộ 725 là đồi B’Trú cao sừng sững giữa thôn 4 (Nao Lùng). Nơi đây diễn ra sự kiện lịch sử không bao giờ phai trong ký ức của nhân dân các dân tộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
Từ sau Hiệp định Paris 1973 đến đầu năm 1975, trên chiến trường tỉnh Lâm Đồng (cũ), quân địch tuy còn đông nhưng tinh thần cực kỳ hoang mang dao động khi nghe tin quân Ngụy thất bại trên khắp chiến trường Tây Nguyên. Tại vùng đất Bảo Lâm, Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng, sau hai năm chiến đấu chống địch lấn chiếm, đấu tranh thi hành Hiệp định Paris, lực lượng vũ trang được tăng cường, quân ta vẫn giữ vững địa bàn và mở rộng vùng giải phóng.
Khu vực đồi B' Trú hiện nay.
Ngày 10 tháng 3 năm 1975, tại căn cứ Bắc đường 20, Huyện uỷ K1, tỉnh Lâm Đồng nhận chỉ thị của Quân ủy Khu 6 chuẩn bị mở chiến dịch tiến công thị xã B’Lao. Để chuẩn bị chiến dịch, Tỉnh ủy Lâm Đồng giao cho Huyện uỷ K1 làm mới một số tuyến đường giao thông để phục vụ chiến dịch, đặc biệt là mở rộng, sửa chữa con đường từ dốc Con Ó (Đạ Tẻh) đến buôn B’Trú, Lộc Bắc. Trong vòng một tuần lễ ta đã huy động toàn bộ dân công các xã 1, 2, 3 và 7 của căn cứ Bắc (nay là hai xã Lộc Bắc và Lộc Bảo huyện Bảo Lâm) phối hợp với lực lượng cơ giới Ban kinh tài tỉnh hoàn thành con đường dài 32 km kéo hai khẩu pháo 130 ly và hàng trăm quả đạn pháo từ dốc Ma Thiên Lãnh (Đạ Hoai) đến đồi B’Trú. Trong hai tuần lễ chuẩn bị chiến dịch, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể nhân dân xã Lộc Bắc đã huy động toàn bộ số lượng lúa, thóc trong đồng bào kể cả lúa giống, để chị em phụ nữ giã gạo, làm ra hàng chục tấn lương thực và hàng ngàn ngày công phục vụ chiến trường, hoàn thành xong các tuyến đường trước mốc thời gian được giao và kéo pháo vào trận địa.
Một góc khu dân cư xã Lộc Bắc huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.
Đêm ngày 27 rạng sáng ngày 28 tháng 3 năm 1975, hòa cùng tiếng súng tiến công giải phóng tỉnh Lâm Đồng (cũ), tại đồi B’Trú hai khẩu pháo 130 ly đã dồn dập bắn vào sân bay tiểu khu, tòa hành chính Ngụy thị xã B’Lao. Những đợt pháo kích chính xác của ta làm cho máy bay địch không cất cánh được và hệ thống phòng ngự của địch bị tê liệt hoàn toàn. Trong thời gian đó, lực lượng vũ trang tỉnh, huyện phối hợp Trung đoàn 141, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 tấn công giải phóng thị xã B’Lao, góp phần giải phóng Đà Lạt (03/04/1975) và giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/04/1975). Trong chiến công đó, có sự đóng góp sức người, sức của rất to lớn của Nhân dân xã Lộc Bắc. Với những đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến chống chống Mỹ, xã Lộc Bắc đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (20/10/1994).
Đảng bộ, Chính quyền quân và dân xã Lộc Bắc hôm nay không ngừng phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ. Đồng bào đã tích cực hàn gắn vết thương chiến tranh, sớm đi vào định canh, định cư, trồng cây công nghiệp dài ngày như: chè, cà phê, rau màu các loại v.v... Mô hình kinh tế: VACR “vườn, ao, chuồng, rừng” và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc của Trung ương, tỉnh, huyện đã mang lại hiệu quả và được nhân rộng. Hiện nay, đồng bào các dân tộc Lộc Bắc đoàn kết phấn đấu xây dựng địa phương phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, tích cực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Trần Ngọc Biên
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bảo Lâm