Chúng tôi trở lại Sư đoàn 5 vào một ngày đầu tháng 4. Cái nắng đã bắt đầu tăng nhiệt. Trên khắp thao trường, chiến sĩ mới, cùng các chiến sĩ năm thứ hai cùng nhau luyện tập mặc cho cái nắng ngày càng gay gắt về trưa.
Nắng vậy, mà không thấy oi nồng, khó chịu. Bởi đã mấy năm nay, khuôn viên của sư đoàn đã phủ đầy màu xanh của cây, cỏ, hoa lá. Đấy là công lao của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn tạo dựng nên.
Với phương châm "doanh trại là nhà" từng cán bộ, chiến sĩ đã ý thức rõ trách nhiệm bản thân, chung tay xây dựng đơn vị. Hưởng ứng phong trào "Xây dựng doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp", cán bộ, chiến sĩ trong trung đoàn xác định rõ trách nhiệm của mình và luôn ý thức rằng làm đẹp cho đơn vị cũng chính là làm đẹp cho mình.
Tuấn Anh (thực hiện)
- Cảnh quang đẹp khiến nhiều người nghĩ đây là công viên
- Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh làm đẹp doanh trại
- Hoa tươi luôn nở khắp doanh trại
- Quả ngọt bù đắp công sức bộ đội
- Sau giờ huấn luyện vất vả, các chiến sĩ lại giành thời gian chăm sóc vườn cây cảnh
- Tăng gia sản xuất được các chiến sĩ thực hiện tốt
- Trên đường ra thao trường là màu xanh bao phủ
- Vườn khổ qua xanh mướt