![](/fileman/Uploads/tbNews/19492/thumb/anh-3-chien-si-vug-bien-nhan-do-dau-hoc-sinh-ngheo1.jpg)
Trong đó mô hình “hũ gạo tình thương” của đơn vị đồng hành với học trò nghèo nơi vùng biên trong suốt bao năm qua. Mỗi ngày, từng cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm một nắm gạo bỏ vào hũ. Ai cũng muốn mở rộng bàn tay nắm được thật nhiều gạo như thể tấm lòng người chiến sĩ muốn giúp đỡ thật nhiều em học sinh nghèo. Không dừng lại ở đó, xuất phát từ tình cảm của người lính, từ tình quân dân gắn bó, CB, CS đơn vị tự nguyện quyên góp để gia đình và bản thân các em đơn vị nhận đỡ đầu có thêm điều kiện đến trường.
Năm nay, bước vào mùa tựu trường, những quyển vở mới tinh khôi, những cây bút mực được chính tay CB, CS cẩn thận gói thành những gói quà xinh xắn để chuyển đến các em học sinh nghèo. Ngoài phần gạo, quà và 500 ngàn đồng như thường lệ hàng tháng, thời gian này dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để san sẻ bớt khó khăn với gia đình các em, đơn vị có thêm những phần quà là nhu yếu phẩm cần thiết như mì gói, nước tương, bánh, kẹo. Trung úy Bùi Tấn Tài, Chính trị viên Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng cho biết: Năm nay đơn vị nhận đỡ đầu 5 em học sinh nghèo, mỗi em có hoàn cảnh khác nhau. Thấy được ý nghĩa việc làm của chúng tôi nhiều nhà hảo tâm chung tay thực hiện phong trào này nên các em có thêm điều kiện tốt hơn để học tập.
Chúng tôi cùng đơn vị đến thăm gia đình em Trần Thành Tài - học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Thái Trị. Thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ, ba bị bệnh thần kinh, em được bà nội trên 70 tuổi cưu mang. Nhà nghèo, không có ruộng đất, cả gia đình em sống nhờ vào quán nước nhỏ ven đê nơi xóm nghèo ấp Thái Quan, xã Thái Trị. Nắm được hoàn cảnh gia đình em Tài, cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh huyện nhận đỡ đầu từ năm lớp 1. Đều đặn hàng tháng, đơn vị đến thăm, tặng quà và động viên, kèm cặp em học tập.
Em Nguyễn Tuấn Thành Danh, học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng nói: Con cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm, nhờ có các chú giúp đỡ mà năm nay con được đi học.
Cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con ấp Bầu Nâu, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng tin tưởng, yêu mến, đồng tình ủng hộ cao với việc san sẻ nỗi vất vả, gian truân của cán bộ, chiến sĩ đại đội với người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó nhận đỡ đầu học sinh nghèo đến lớp là một trong những việc làm ý nghĩa của người lính nơi đây đã lan tỏa sâu rộng và để lại dấu ấn sâu sắc nơi vùng biên giới.
Thầy Huỳnh Chí Linh, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Thái Trị thông tin: Bước vào năm học mới có không ít học sinh bỏ học giữa chừng, Đại đội bộ binh huyện thực hiện tốt phong trào này chung tay cùng với nhà trường tháo gỡ phần nào khó khăn, chúng tôi mong rằng sẽ có nhiều đơn vị như đại đội, nhiều nhà hảo tâm hơn nữa để đưa các em trở lại trường lớp.
Chung tay chia sẻ ước mơ, đồng hành cùng học sinh nghèo đến lớp là nghĩa vụ, trách nhiệm và tình cảm xuất phát từ trái tim của người lính. Và trong hành trình tương lai, trong trí nhớ của các em học sinh nghèo in đậm hình ảnh người chiến sĩ nơi biên cương Tổ quốc.