(QK7 Online) - Suốt hơn nửa năm qua, hình ảnh tấm pa-nô nhỏ nổi bật mang dòng chữ “Câu lạc bộ hớt tóc tình nguyện”, những chiếc ghế nhựa đơn sơ và những người thợ cắt tóc là bộ đội đã trở thành điểm nhấn ý nghĩa, gắn bó với người dân huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
Bộ đội hớt tóc cho trẻ em huyện Côn Đảo.
Do đặc thù dân số ít, giá cả nguyên liệu và dụng cụ cao vì phải vận chuyển từ đất liền, một số ngành dịch vụ tại Côn Đảo, trong đó có hớt tóc, chưa phát triển mạnh. Từ tháng 8/2024, Ban CHQS huyện Côn Đảo thành lập Câu lạc bộ (CLB) hớt tóc tình nguyện. Thành viên CLB là cán bộ, chiến sĩ có năng khiếu hớt tóc, tổ chức phục vụ bà con trên đảo theo hình thức lưu động.
Tranh thủ những thời điểm phù hợp vào những ngày cuối tuần, CLB tổ chức đến hớt tóc cho người dân tại nhà văn hóa các Khu dân cư trên đảo. Với bộ dụng cụ chuyên nghiệp gồm kéo, lược, tông đơ, khăn, dao cạo… được mang từ đất liền ra, trung bình, mỗi ngày, "tiệm" hớt tóc tình nguyện đón gần 20 khách, mang đến không chỉ những mái tóc gọn gàng mà còn cả niềm vui và hơi ấm tình quân dân.
Bộ đội hớt tóc cho người dân huyện Côn Đảo.
Binh nhất Mai Văn Luyến, chiến sĩ Ban CHQS huyện chia sẻ: “Những ngày cuối tuần được cắt tóc cho các chú, các em nhỏ là niềm vui lớn đối với tôi. Mỗi lần hớt xong, nghe bà con khen đẹp, tôi thấy hạnh phúc”.
Thiếu tá Lê Quang Nghĩa, Chính trị viên Ban CHQS huyện Côn Đảo, cho biết: “Căn cứ vào nhu cầu thực tế của người dân, Ban CHQS huyện sẽ chỉ đạo Đoàn cơ sở Quân sự huyện duy trì hoạt động này thường xuyên, hiệu quả. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân - dân, đồng thời thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ LLVT huyện Côn Đảo.”
Lê Tiến, Văn Tý