(QK7 Online) - Chiều 2/11, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP. HCM phối hợp với Phụ nữ Quân khu 7, cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Vòng tay yêu thương” trao tặng hàng chục phần quà nghĩa tình, chia sẻ, giúp đỡ trẻ em mồ côi, sơ sinh mất cha, mẹ hoặc mất cả cha lẫn mẹ do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Quận 4.
Đại diện Phụ nữ Quân khu 7 cùng các nhà tài trợ trao quà cho trẻ em mồ côi Quận 4.
Chương trình đã hỗ trợ, chăm lo cho 67 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi. Trong đó, 17 trẻ dưới 36 tháng tuổi nhận hỗ trợ sữa thay thế gồm túi quà và 6 triệu đồng tiền mặt do cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc hỗ trợ. 50 trẻ còn lại nhận hỗ trợ túi quà, gạo và 1 triệu đồng tiền mặt từ Phụ nữ Quân khu 7.
Cùng mẹ đón nhận những phần quà ấm áp yêu thương, em Mai Ngọc Thiên Hương, phường 13, Quận 4 xúc động: Hiện tại gia đình em gặp rất nhiều khó khăn. Ba em trước đây làm bảo vệ, không may mắc Covid-19 và mất vào cuối tháng 7. Mẹ chưa có việc làm ổn định. Với phần quà động viên từ chương trình “Vòng tay yêu thương”, em sẽ tiếp tục cố gắng học tập để không phụ lòng các cô chú và các đơn vị tài trợ”.
Thượng tá Phạm Thị Thu Hương, Trợ lý Phụ nữ, Phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 7 trao quà cho các bé.
Sau chương trình, các cơ quan, đơn vị tài trợ đã trực tiếp đến thăm, động viên và tặng quà gia đình các bé mồ côi, sơ sinh một số phường trên địa bàn quận.
Tại phường 9, đoàn đến thăm, tặng quà, sữa và tiền hỗ trợ đến hai bé Vương Huệ Nhi (2 tuổi) và Vương Bảo An (gần 3 tháng tuổi). Mẹ của hai bé đã mất do Covid-19. Hai bé hiện sống cùng ba và được ông bà nội ngoại chăm sóc. “Tôi biết ơn hội phụ nữ thành phố và Quân khu 7 rất nhiều, cảm ơn các chị đã đến chia sẻ, quan tâm, chăm lo cho hai cháu”. Anh Chu Văn Mạnh, ba của bé Huệ Nhi và Bảo An cho biết.
Các đơn vị đến thăm, tặng quà gia đình hai bé Huệ Nhi, Bảo An.
Cùng hoàn cảnh với Huệ Nhi và Bảo An, bé Trần Hải Yến (gần 3 tuổi), phường 13 cũng vừa phải xa mẹ mãi mãi. Mẹ Hải Yến mất do Covid-19, để lại ba con nhỏ. Ba bé, anh Trần Quốc Thắng hiện đang thất nghiệp, khiến cho cuộc sống ngày càng bế tắc. “Trước đây hai vợ chồng tôi buôn bán nhỏ lẻ quần áo ở các chợ trong quận, thu nhập bấp bênh lời lãi chẳng được bao nhiêu. Vợ mất, gánh nặng đè lên vai, tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa để nuôi dạy các cháu. Mong sao chính quyền các cấp, nhà tài trợ đến hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình để các cháu khôn lớn lên người”. Anh Trần Quốc Thắng chia sẻ.
Đến thăm các gia đình, xúc động khi nhìn thấy các bé còn quá nhỏ đã phải mất mẹ, bà Lâm Thị Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP.HCM cho biết: “Mong các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau mất đi người thân để tiếp tục chăm sóc, nuôi dạy các cháu. Hội LHPN TP. HCM, địa phương cũng như các đơn vị tài trợ sẽ tiếp tục đồng hành cùng gia đình trong chặng đường sắp tới”.
Được biết, chương trình “Vòng tay yêu thương” được Thường trực Thành ủy TP.HCM chỉ đạo Hội LHPN TP.HCM phối hợp với Phụ nữ Quân khu 7 cùng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà tài trợ thực hiện nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19 để các em có thêm điều kiện tiếp tục thực hiện ước mơ, phấn đấu rèn luyện trở thành người sống có lý tưởng, có ích cho xã hội mai sau. Chương trình đã được lan tỏa sâu rộng đến một số quận, huyện trên địa bàn thành phố và sẽ tiếp tục thực hiện cho đến hết tháng 12 năm 2022.
Nguyễn Hoàng