Một ngày đầu năm mới, chúng tôi về huyện Đức Hòa, địa phương có số lượng thanh niên nhập ngũ cao nhất trong toàn tỉnh. Sắc xuân vẫn còn thắm trong những mái nhà, và hương xuân vẫn còn đọng lại trong những câu chuyện của những gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ.
Năm nay gia đình ông Huỳnh Văn Bắc, ấp Đức Ngãi 1, xã Đức Lập Thượng ăn tết vui hơn, lớn hơn mọi năm để tiễn cháu ngoại vào quân ngũ. Vừa mời khách ly trà gừng thơm nồng, ông vừa tự hào kể chuyện cháu ngoại là thanh niên Phan Hồng Hào đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ với nguyện vọng phục vụ lâu dài trong Quân đội. Ông vốn là bộ đội phục viên, sau đó về địa phương làm xã đội trưởng hai nhiệm kỳ và đã nghỉ hưu. Con trai của ông cũng là bộ đội xuất ngũ nên giờ cháu quyết định nhập ngũ, với ông đó là niềm tự hào. Ông Huỳnh Văn Bắc phấn khởi nói: Nghe cháu tình nguyện nhập ngũ tôi mừng lắm. Cháu xác định đúng con đường của mình, thực hiện được ước mơ của mình cùng với sự tôi rèn của quân đội, tôi tin chắc rằng cháu sẽ trưởng thành.
Vừa mới tốt nghiệp THPT, trong khi các bạn nộp đơn thi vào các trường, thì Phan Hồng Hào viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Khi bạn bè tổ chức những chuyến đi phượt du xuân thì Hào tranh thủ sửa sang nhà cửa cho ông ngoại, phụ giúp cha mẹ chăm sóc mấy công đậu và đi thăm chúc Tết họ hàng. Đồng thời Hào thường xuyên sang nhà trò chuyện với ông để tìm hiểu thêm về Quân đội, về nề nếp sinh hoạt để phần nào giúp bản thân bớt bỡ ngỡ khi vào môi trường mới. Chia sẻ với quyết định của mình, thanh niên Phan Hồng Hào khẳng định: Hiện tôi đã sẵn sàng chờ ngày lên đường. Môi trường Quân đội sẽ là nơi để thanh niên học tập, rèn luyện. Khi vào quân ngũ bản thân quyết tâm khắc phục khó khăn bước đầu, nhanh chóng hòa nhập, phấn đấu học tập công tác tốt. Ước mơ của tôi là sẽ phục vụ lâu dài, nếu có điều kiện sẽ thi vào trường sĩ quan Quân đội.
Cũng như những thanh niên ưu tú của quê hương Đức Hòa anh hùng, đảng viên trẻ, kỹ sư Nguyễn Hoài Tâm sẵn sàng mang hành trang kiến thức lên đường phục vụ Quân đội. Không những vậy, Tâm còn quyết định lấy binh làm nghiệp, tức sẽ thi tiếp văn bằng hai trong môi trường Quân đội sau khi hoàn thành khóa tân binh. Dù rằng anh đã có việc làm khá ổn định với mức lương cao ở một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Trò chuyện với chúng tôi, anh rất phấn khởi cho biết: Không ít người nói tôi đã chọn sai đường, nhưng tôi thấy mình đã đi đúng, suy nghĩ đúng và thực hiện đúng. Tôi rất tự hào với quyết định của mình và rất vui khi được sự ủng hộ cao của gia đình. Phía trước sẽ rất khó khăn nhưng tôi tin rằng sẽ là nơi tôi vững bước. Chỉ còn vài ngày nữa là chúng tôi lên đường nhập ngũ, tâm trạng nôn nao, mong đợi để được khoác lên mình bộ quân phục, được góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Năm nay huyện Đức Hòa có 172 thanh niên lên đường nhập ngũ. Tỉ lệ đảng viên chiếm 2,32%. Thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học 47,94%. 100% thanh niên còn lại có trình độ cấp III. Tất cả thanh niên nhập ngũ đạt sức khỏe loại I và II. Trung tá Đặng Văn Trước, Phó Chỉ huy trưởng động viên Ban CHQS huyện Đức Hòa cho biết: Để công tác tuyển quân đạt chất lượng tốt, trước tiên địa phương rất quan tâm đến công tác truyên truyền, vận động, giáo dục để nhân dân nhận thức rõ về Luật Nghĩa vụ quân sự. Tiếp đó là công tác quản lý, tạo nguồn, công tác tuyển chọn đúng quy trình, hợp lòng dân. Và việc quan trọng nhất chính là công tác hậu phương Quân đội mà địa phương đã quan tâm, thực hiện tốt. Đến giờ phút này Đức Hòa đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cho ngày hội giao nhận quân và 172 thanh niên an tâm tư tưởng, sẵn sàng chờ ngày lên đường nhập ngũ.
Ý chí, tâm huyết, bản lĩnh, trách nhiệm của thanh niên cùng với sự quan tâm sâu sắc của chính quyền địa phương, tin rằng ngày lên đường tòng quân sẽ là ngày hội ý nghĩa của quê hương Long An trung dũng.