Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ cựu tù.
Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống đấu tranh vẻ vang của dân tộc Việt Nam, trong đó có sự đóng góp to lớn của người phụ nữ, nêu cao tinh thần ý chí quật cường của phụ nữ Việt Nam dù trong chốn lao tù "địa ngục trần gian". Các nữ cựu tù chia sẻ những ký ức bị tra tấn, đày ải, tuy nhiên vẫn chiến đấu và có niềm tin vào đất nước chắc chắn sẽ độc lập ngày toàn thắng.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh tri ân và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các nữ cựu tù cách mạng đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, chịu đựng gian khổ trong lao tù để đấu tranh vì độc lập, tự do cho tổ quốc.
Thay mặt cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, những câu chuyện của các nữ cựu tù đã khắc họa chân dung và tấm lòng sắt son, thể hiện được cách làm tư duy sáng tạo, ý chí của tập thể nữ cựu tù cách mạng, kiên định với con đường cách mạng đã chọn. Họ là những người truyền cảm hứng lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, là hiện thân của nước Việt Nam tự lực, tự cường.
Cuộc gặp gỡ của 300 nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu tại TPHCM không chỉ là dịp để tri ân, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về tinh thần kiên cường, bất khuất của những người phụ nữ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Những câu chuyện của họ sẽ mãi là ngọn lửa truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước.