Chị Lê Thị Thu, thường trú tại ấp Láng Sen, kênh Gáo Xanh, xã Vĩnh Đại gạt những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt cho biết: “Hiện tại, gia đình tôi đang thuê 18 héc ta diện tích đất canh tác lúa, nhưng do lũ về sớm cùng mưa bão kéo dài, làm chúng tôi không kịp trở tay. Nếu thuê nhân công gặt lúa thì 800 ngàn trên một công ruộng, nhưng hầu như gia đình nào cũng chịu thiệt hại do lũ nên không ai nhận lời thu hoạch giúp chúng tôi. Cũng nhờ có bộ đội ở huyện đã không ngại mưa lũ đến thu hoạch lúa giúp gia đình chúng tôi”.
Binh nhất Lê Hữu Phước, chiến sĩ Tiểu đội bộ binh 3 - Trung đội bộ binh 1 - Đại đội bộ binh huyện Tân Hưng chia sẻ: “Đây là nhiệm vụ hết sức ý nghĩa, vì khi thấy được sự khốn khổ của người dân địa phương, làm chúng tôi nâng cao tinh thần trách nhiệm của bản thân, cố gắng rút ngắn thời gian thu hoạch để tránh tình trạng lúa bị ngập úng nặng. Mặc dù làm nông không chuyên, nhưng ngay từ lúc đầu được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hướng dẫn tận tình từ khâu gặt lúa, chuyển, chất lúa, tuốt lúa… tôi cũng như những đồng chí khác đã hiểu rõ hơn về công việc được phân công, để hòa mình cùng người dân vượt qua cơn lũ”.
Theo ông Nguyễn Văn Dụng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Đại, vụ hè thu năm nay toàn xã có trên 3.000 ha diện tích đất trồng lúa, hiện tại người dân và cán bộ, chiến sĩ huyện Tân Hưng đã thu hoạch trên 2.700 ha, hiện còn hơn 300 ha chưa thu hoạch, trong đó gần 60 ha bị mất trắng”.
“Mặc dù những ngày qua, đơn vị còn gắn liền với nhiệm vụ cũng như công tác chuyên môn, nhưng với tinh thần mà Đảng ủy - Ban Chỉ huy đã xác định ngay từ thời điểm đầu, chúng tôi sẽ luân phiên phân công cán bộ, chiến sĩ đến địa bàn giúp bà con nhân dân đến khi nào hết diện tích lúa bị ngập úng”, Trung tá Phạm Hồng Vân, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tân Hưng, cho biết thêm.
LLVT huyện Tân Hưng giúp người dân xã Vĩnh Đại gặt lúa chạy lũ