Phương Thảo tâm sự: "Sinh ra và lớn lên trong gia đình có cha và mẹ đều là quân nhân, từ nhỏ tôi đã thích màu áo bộ đội. Năm lớp 12, do tôi học khối C nên dù rất muốn, nhưng không có trường Quân đội nào phù hợp để thi. Tôi theo học Học viện Hành chính Quốc gia nhưng vẫn ấp ủ mong ước trở thành bộ đội".
Vào năm 2017, biết tin có tuyển nữ thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, Chu Phương Thảo tình nguyện đăng ký nhưng điều kiện chưa đủ do chưa tốt nghiệp đại học. Tưởng ước mơ lại dang dở thì năm 2018 này, Thành phố tiếp tục có chỉ tiêu nữ nhập ngũ. Dù vừa tốt nghiệp đại học, đã được địa phương nhận về làm việc ở gần nhà, song Thảo đã quyết tâm viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Trung tá Chu Văn Giang, công tác tại Xưởng OX1, Cục Kỹ thuật Quân khu 7, cha của Chu Phương Thảo phấn khởi cho biết: "Biết con quyết tâm chọn con đường binh nghiệp, nối tiếp truyền thống của gia đình, tôi rất mừng. Tôi động viên cháu phải luôn nỗ lực, cố gắng, phấn đấu hết mình để trưởng thành theo con đường đã chọn". Còn mẹ của Thảo, Thiếu tá Phạm Thị Tươi, công tác cùng đơn vị với cha Thảo bộc bạch: "Là cha mẹ, ai chẳng có nỗi niềm khi phải xa con. Song chúng tôi đều cảm thấy yên tâm do biết điều kiện sinh hoạt, huấn luyện, công tác trong các đơn vị quân đội hiện nay đều khá đầy đủ; xa cha mẹ nhưng bù lại có sự hỗ trợ, giúp đỡ của thủ trưởng các cấp và đồng chí, đồng đội. Thời chúng tôi nhập ngũ gần 30 năm trước, điều kiện khó khăn hơn nhiều mà ai nấy đều vượt qua cả, nên tôi tin tưởng cháu và các bạn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ".
"Tôi rất phấn khởi, tự hào vì sắp trở thành đồng đội của cha mẹ. Trong thời gian học đại học, tôi luôn tích cực tham gia công tác Đoàn Thanh niên ở trường và địa phương, do đó, tôi tin mình sẽ nhanh chóng hòa nhập vào môi trường tập thể trong Quân đội. Tôi sẽ nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và được phục vụ lâu dài trong Quân đội", đó là chia sẻ của Chu Phương Thảo khi được hỏi về ước muốn tương lai của mình.
Tin rằng với nhiệt huyết, khát vọng của tuổi trẻ, với sự quan tâm động viên của cha mẹ và cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương, cô gái trẻ Chu Phương Thảo sẽ phát huy tốt truyền thống của gia đình, của quê hương 18 thôn vườn trầu Hóc Môn anh hùng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, xứng đáng với truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" của Phụ nữ Việt Nam.