Tuy nhiên, “Miền Nam đi trước về sau”, kể từ mùa thu năm đó, phải mất 1/3 thế kỷ, với cuộc Tổng tiến công lịch sử mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh làm nên Đại thắng mùa xuân 1975, “ đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào”, Miền Nam mới hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc ca khúc khải hoàn thống nhất.
Nhân dân Nam bộ hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhất tề đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (9-1945). Ảnh: Tư liệu
Ghi sâu lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam… Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ phai mờ…”, trong cuộc trường chinh 30 năm đó, cùng quân dân cả nước, quân dân Nam Bộ đã vượt qua bao thiếu thốn, gian khổ và ác liệt, một lòng kiên trung hướng về Đảng và Bác Hồ kính yêu, không quản ngại hy sinh, can trường, dũng cảm, linh hoạt vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng, tạo thế, tạo sức mạnh để chiến thắng ngoại bang. Những chiến thắng Bình Giã, Gian-xơn Xity (Junction City), Lộc Ninh… và Chiến thắng 30/4 giải phóng Sài Gòn, đập tan sự kháng cự cuối cùng của kẻ thù chính là những bản hùng ca về lòng quả cảm, trí anh dũng tuyệt vời của quân dân cả nước nói chung và Miền Nam nói riêng.
Du kích Nam bộ tham gia kháng chiến. Ảnh: Tư liệu
Đây cũng chính là bài học, kinh nghiệm quan trọng làm hành trang và là xung lực mạnh mẽ cho “miền Đông gian lao mà anh dũng”, lĩnh ấn tiên phong, xung kích trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Nhất là trong tình hình hiện nay, khi tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến, phức tạp, khó lường. Nhưng chúng ta tin tưởng rằng với hào khí kiên trung quật cường, với sức mạnh thông tuệ, quân dân miền Đông sẽ vượt qua tất cả, “chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi…”