Người được khen thưởng là Đại úy QNCN Phạm Văn Trụ, lái xe Tiểu đoàn 12. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Sanh, 71 tuổi, ngụ tại xã Tân Hồng, huyện Ba Vì (Hà Nội) vào Bình Dương dự đám cưới một người cháu trai. Buổi tối ngày giữa tháng 12-2022, ông Sanh ra ngoài chơi và không nhớ đường về nhà. Gia đình người cháu và cả xóm lo lắng, tỏa đi tìm đến tận đêm khuya, suốt 5 tiếng đồng hồ vẫn không có tin tức. Gia đình báo Công an nơi cư trú (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) và đăng tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng giúp đỡ.
Cũng thời điểm này, Đại úy QNCN Phạm Văn Trụ từ đơn vị về nhà, gặp ông Sanh lang thang ngay trước cổng Lữ đoàn 71 với dáng vẻ không bình thường. Dừng lại quan sát một lúc, thấy ông Sanh ngơ ngác, có vẻ lo âu nên anh Trụ quyết định lại hỏi và biết được ông Sanh bị lạc, không tìm được đường về nhà. Với tình cảm và tấm lòng của Bộ đội Cụ Hồ, anh Trụ chở ông Sanh đi tìm nhà người cháu. Do ông Sanh không có điện thoại, lại không nhớ địa chỉ nên suốt 3 tiếng vòng quanh các tuyến đường TP Thuận An, anh Trụ vẫn không tìm được nhà người cháu ông Sanh.
Đã hơn 23 giờ đêm, sau khi đưa ông Sanh đi ăn cho ấm bụng, anh Trụ quyết định chở ông Sanh đến Đội bảo vệ Khu công nghiệp Đồng An (TP Thuận An) nhờ lực lượng công an giúp đỡ, rồi cùng lực lượng chức năng rà soát thông tin, địa chỉ và tìm được gia đình người cháu ông Sanh. Gần 1 giờ sáng, những người thân đến đón ông Sanh về nhà trong niềm vui mừng khôn xiết. Anh Trụ cũng phấn khởi thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ rời chốt công an trở về nhà trong đêm khuya tĩnh lặng…
Trong lá thư cảm ơn, bà Nguyễn Thị Liên, em gái ông Sanh, ngụ tại khu phố Bình Phước, phường Bình Chuẩn (TP Thuận An), bày tỏ: “Gia đình tôi vô cùng biết ơn anh Phạm Văn Trụ - người quân nhân cách mạng của Lữ đoàn 71, của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, có tấm lòng nhân hậu, nghĩa cử cao đẹp, tận tâm giúp đỡ nhân dân lúc hoạn nạn, cơ nhỡ. Việc làm của anh Trụ tỏa sáng hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, góp phần củng cố niềm tin mãnh liệt của Nhân dân vào Quân đội, vào cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hết lòng vì Nhân dân phục vụ. Các anh mãi là điểm tựa vững chắc, tin cậy của nhân dân trong mọi hoàn cảnh”…
Theo Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Chính ủy Lữ đoàn 71, ngay sau khi nắm được sự việc, lữ đoàn tổ chức sinh hoạt, biểu dương, khen thưởng đột xuất đồng chí Phạm Văn Trụ; đồng thời khích lệ cán bộ, chiến sĩ làm nhiều việc tốt để xây dựng đơn vị và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân.