Trao đổi với tôi, Thượng tá Nguyễn Doãn Nam, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn cho biết: Hiện nay, toàn Sư đoàn có 3 cán bộ là con liệt sĩ thời kháng chiến chống Mỹ, một nữ quân nhân chuyên nghiệp là con liệt sĩ thời chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và trên 100 cán bộ, chiến sĩ là con thương binh, bệnh binh. Cán bộ, chiến sĩ là con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, ưu tiên tạo nguồn quy hoạch và phấn đấu rất tốt. Trong đó, có những người đã phát triển trở thành cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp trung đoàn, tiểu đoàn dù tuổi đời còn trẻ.
Tại Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5, hồi tưởng lại quá khứ của mình, Trung tá chuyên nghiệp Đỗ Hồng Tươi chậm rãi kể: Thời chiến tranh, mẹ anh tham gia du kích và là cán bộ Hội Phụ nữ xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Mẹ anh hy sinh tháng 9.1969 khi anh vừa được hơn một tuổi. Theo lời ngoại anh kể lại, khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển, cứu chữa thương binh, mẹ anh hy sinh ngay tại căn hầm bố trí ở khu vườn nhà ngoại trong một đợt máy bay Mỹ rải bom. Lúc ấy, khu vườn nhà ngoại là cả một hệ thống hầm quân y của lực lượng vũ trang địa phương. Ngày mẹ hy sinh, ba anh đang là bộ đội thuộc Đoàn 559 của Quân khu 5 đóng quân xa nhà nên không về bên mẹ được. Mẹ hy sinh, ba công tác xa, anh về ở với ngoại, người chị gái về ở với bà nội. Hơn 50 năm đã qua, anh chỉ hình dung về hình ảnh của mẹ qua lời kể của ngoại và người thân. Bởi, bom đạn chiến tranh đã thiêu rụi hết nhà cửa bên ngoại, nội, nên một tấm hình của mẹ cũng không còn. Học xong trung học phổ thông, Đỗ Hồng Tươi từ chối đi một số ngành học thuộc diện được địa phương xét cử tuyển từ tiêu chuẩn con liệt sĩ và có cả bà nội, bà ngoại đều là Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Với mong ước trở thành bộ đội, công tác trong ngành y để được chăm sóc, cứu chữa thương, bệnh binh, chăm lo sức khỏe bộ đội như việc làm của mẹ đã từng làm, năm 1986 Đỗ Hồng Tươi tình nguyện nhập ngũ và được cử đi học khóa đào tạo y sĩ tại Trường Trung cấp Quân y II theo đúng nguyện vọng. Đến nay, hơn 30 năm công tác tại Sư đoàn 5, Đỗ Hồng Tươi luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
Trong lúc trò chuyện, Trung tá chuyên nghiệp Đỗ Hồng Tươi còn cho tôi xem một bài thơ có tựa “Viết về Mẹ” do anh mới sáng tác. Bài thơ dài kín hai khổ giấy A4 toát lên nỗi nhớ mẹ da diết cùng niềm tự hào về mẹ, về ba và lời hứa phấn đấu của bản thân để xứng đáng với sự hy sinh của bà nội, bà ngoại, của mẹ, sự chung thủy, chịu thương, chịu khó nuôi dạy con cái của ba.
Với Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Thanh Thúy - Nhân viên nuôi quân thuộc Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5, quê ở xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thì khi ba đi bộ đội hy sinh (năm 1977) trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, Thúy mới hơn 2 tuổi và người em trai mới được gần 3 tháng tuổi. Ao ước được làm bộ đội để tiếp nối sự nghiệp mà ba đã chọn, Thúy đã mạnh dạn làm đơn dự tuyển công nhân viên quốc phòng và đã phấn đấu trở thành người quân nhân của Sư đoàn 5 như hôm nay.
Trở về gia đình sau khi đất nước thống nhất (1975), người cha của Trung tá Đinh Nam Đàn, Chính ủy Trung đoàn 4 vừa là một thương binh, vừa là một bệnh binh nặng. Trung tá Đinh Nam Đàn kể: Ba hay bị những cơn đau vật vã do vết thương và căn bệnh do di chứng của chiến tranh tái phát hành hạ; có những lúc thời tiết chuyển mưa, sấm chớp nổi lên là ba lại ngỡ bom đạn chiến tranh và nhanh chóng tìm vị trí trú ẩn rồi “sẵn sàng chiến đấu”. Vậy mà, lúc tỉnh táo là ba lại say sưa kể về truyền thống Quân đội, truyền thống đơn vị, về các trận chiến đấu và đồng đội. Các câu chuyện kể của ba, tình nghĩa đồng chí đồng đội của ba đã dẫn dắt Trung tá Đinh Nam Đàn chọn và gắn bó với nghề nghiệp “Bộ đội”. Sự chịu đựng đau đớn từ vết thương và bệnh tật cùng hình ảnh của ba, đồng đội của ba với các câu chuyện về người lính nhắc nhở, tạo thêm động lực thôi thúc anh tinh thần phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27.7.1947- 27.7.2918), tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với cách mạng, chúc những người con liệt sĩ, thương binh đang là cán bộ, chiến sĩ công tác tại Sư đoàn 5 luôn vững vàng ý chí phấn đấu, tiến bộ, phát triển, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.