(QK7 Online) - Đó là vợ chồng Thiếu tá Nguyễn Quốc Trầm, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Củ Chi, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Thượng úy Hồ Thị Kim Hanh, cán bộ y tế, Trại tạm giam Chí Hòa, Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
Thiếu tá Nguyễn Quốc Trầm (bên phải) hỗ trợ đồng đội mang bảo hộ phòng, chống dịch Covid-19.
Thiếu tá Nguyễn Quốc Trầm, từ trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, đồng chí vẫn trực tại đơn vị, tham gia phòng, chống dịch Covid-19, gặp vợ con chỉ thông qua chiếc Smartphone. Từ khi làn sóng dịch thứ tư bùng phát đến nay, đồng chí cùng đồng đội tích cực tham gia phòng, chống dịch; phụ trách báo cáo công tác chính sách, hậu phương Quân đội trong các lực lượng tham gia các chốt trực chống dịch và nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ. Tiếp đó, đồng chí chỉ huy dân quân thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 6 của thành phố.
Thượng úy Hồ Thị Kim Hanh.
Còn Thượng úy Hồ Thị Kim Hanh phải tham gia tuyến đầu truy vết, ngăn chặn không cho dịch lây lan trong đơn vị. Vì vậy, chị và đồng nghiệp phải sàn lọc xác minh từng đối tượng, gặp trực tiếp từng người nghi ngờ là F0, F1 để đưa những người này vào khu điều trị, khu cách ly y tế tập trung tại đơn vị. Có hôm đi đến 2 – 3 giờ sáng vẫn còn làm việc, lúc này con đã ngon giấc cùng ông bà nội không gọi về căn dặn được gì, vừa ngủ được khoảng 3-4 tiếng lại tiếp tục công việc của mình. Hết ngày này đến ngày khác như vậy nhưng chị luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao để cùng chung sức chiến thắng dịch Covid-19.
Trong cuộc chiến chống "giặc" Covid-19, những tấm gương vợ chồng tạm gác việc nhà, bám trụ ở đơn vị, cùng đồng đội chống dịch như vợ chồng Thiếu tá Nguyễn Quốc Trầm và Thượng úy Hồ Thị Kim Hanh đã góp phần tỏa sáng phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" và hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".
Nhật Trường