(QK7 Online) - Hành trình “Trăng thu biên cương” đi qua 4 địa điểm là Long An, Tây Ninh, đảo Phú Quý (Bình Thuận) và Bình Phước đã khép lại, nhưng đọng lại trong dư âm về một mùa trăng ấm áp, tràn đầy yêu thương và hy vọng.
Bằng cái tâm, cái tình, mùa Trung thu năm nay, Quân khu 7 phối hợp với Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cùng một số đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Trăng thu biên cương” đến với trẻ em vùng biên giới, biển đảo trên địa bàn Quân khu 7.
Trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7 cho biết: “Trong 4 chương trình này thì tặng tổng cộng 2 ngàn phần quà, mỗi phần quà 500 ngàn cho các cháu thiếu nhi và trao học bổng cho 5 cháu cho hết bậc Đại học. Bên cạnh đó Quân khu 7 đã chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu tổ chức cho bộ đội thi làm lồng đèn Trung thu để tặng cho các cháu ở địa bàn đóng quân, các địa phương, đơn vị kết nghĩa. Sau khi tổ chức chương trình này thấy được ánh mặt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ của các cháu là niềm hạnh phúc của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7. Và chúng tôi tiếp tục chỉ đạo thường niên hằng năm sẽ đều tổ chức các chương trình thật ý nghĩa đến các trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”.
Tiết mục múa lân đặc sắc của các chiến sĩ Sư đoàn 5
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: “Chương trình Trăng thu biên cương này có ý nghĩa rất tốt về việc lan toả hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân. Từ đó tạo được mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân rất chặt chẽ, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc để chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo”.
Cán bộ, chiến sĩ Tàu Cảnh sát biển 8001 chuẩn bị quà Trung thu cho trẻ em huyện đảo Phú Quý
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, phó Chính ủy Quân khu 7 tặng quà Trung thu đến các em thiếu nhi tại huyện đảo Phú Quý
Đồng hành cùng chương trình, chúng tôi vô cùng xúc động, trân trọng những tấm lòng thơm thảo của các tổ chức, mạnh thường quân đã trao những suất học bổng đại học trị giá hàng trăm triệu đồng. “Do hoàn cảnh của gia đình con hiện tại rất khó khăn, ba mất lúc con lên 4 tuổi, một mình mẹ làm nghề thợ may nuôi 3 anh em con ăn học. Nghề nghiệp của mẹ không ổn định, lại một mình gánh vác cả gia đình nên mẹ thường xuyên bị bệnh. Với thu nhập hiện tại của gia đình là khó khăn để con có thể tiếp tục theo học cao hơn. Con làm đơn này kính mong quý trung tâm xem xét cho con nhận học bổng này. Con hy vọng bản thân con có thể tiếp tục theo học đại học, hoàn thành giấc mơ dang dở”. Đây là nội dung trong lá thư đầy xúc động của em Phạm Diệu Trúc Thơ đã được chương trình "Trăng thu biên cương" tiếp nhận và kết nối với các nhà hảo tâm đến tận huyện đảo Phú Quý để thăm hỏi, động viên ân cần và trao tận tay các suất học bổng cho em Phạm Diệu Trúc Thơ và em Phạm Văn Cường. Tổng trị giá học bổng gần 700 triệu đồng...
Nhận được suất học bổng, em Phạm Diệu Trúc Thơ xúc động chia sẻ: “Em xin cảm ơn Quỹ học bổng hiếu học và chương trình Trăng thu biên cương đã mang đến phần quà này, cho em có mùa Trung thu ấm áp và trọn vẹn, em xin hứa khi nhận được học bổng, em sẽ càng cố gắng học tập và càng có thêm niềm tin để hoàn thành ước mơ và mục tiêu của mình”.
Trung tâm PT-TH Quân đội và nhà tài trợ trao học bổng cho em Phạm Diệu Trúc Thơ
Nói về ý nghĩa chương trình Đêm hội “Trăng thu biên cương”, Đại tá Phạm Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội chia sẻ: “Mong muốn tổ chức những chương trình này để lan toả những yêu thương thể hiện sự chăm sóc của bộ đội với đồng bào, vì Nhân dân phục vụ, mang đến những cái Tết Trung thu đầy ý nghĩa cho các con ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”.
Các em học sinh tham gia các trò chơi dân gian dưới sự hướng dẫn của chú bộ đội
Các chú bộ đội chuẩn bị lồng đèn cho các em thiếu nhi
Các em nhỏ hào hứng với các tiết mục văn nghệ
Những tràng vỗ tay, tiếng cười giòn giã, ánh mắt hồn nhiên của các em nhỏ từ biên giới đến biển đảo đều ánh lên niềm vui và hạnh phúc khi được hòa mình trong Đêm hội “Trung thu biên cương”. Một tuổi thơ đẹp đẽ sẽ chắp cánh cho các em bay cao, bay xa và một ngày mai trở về xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.
Bạch Thiết