(QK7 Online) - Các bệnh viện Quân y 7A, Quân y 7B và Bệnh viện Quân dân y Miền Đông thuộc Cục Hậu cần Quân khu 7 vừa kết thúc chuyến khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho hơn 1.500 người dân nghèo tại các tỉnh Kandal, Kampoong Cham và tỉnh Khong Khmum, Campuchia. Sau rất nhiều năm, Quân khu 7 mới tổ chức chuyến “xuất quân” đồng loạt của các bệnh viện làm nhiệm vụ trên đất bạn.
Đoàn công tác Bệnh viện Quân dân y Miền Đông, Cục Hậu cần Quân khu 7 nhận quà lưu niệm từ Đại tướng Dieng Sa Run - Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia
Với Bệnh viện Quân dân y Miền Đông, điểm đến là thành phố Ta Khmau, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia. Tuy là thành phố giáp ranh với Thủ đô Phnôm Pênh nhưng đời sống của người dân thành phố Ta Khmau, tỉnh Kandal hiện còn rất khó khăn. Tỉnh Kandal cũng là một trong các địa phương của Campuchia có đông người gốc Việt sinh sống. Điểm khám chữa bệnh là một khu đất trống tại Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Được sự giúp sức của lực lượng bạn, “phòng khám” dã chiến nhanh chóng được dựng lên với đầy đủ máy siêu âm tổng quát, máy đo điện tim, kính hiển vi 2 mắt, lò hấp dụng cụ… cùng nhiều trang thiết bị y tế, thuốc men khác do Bệnh viện Quân dân y Miền Đông mang sang.
"Phòng khám dã chiến" được dựng tại Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ
Lần đầu tiên người dân Ta Khmau được các bác sĩ Việt Nam khám bệnh, đã đến đăng ký rất đông từ sáng sớm
Người dân thành phố Ta Khmau, tỉnh Kandal đa số là lao động nghèo và ít có cơ hội được chăm sóc y tế ban đầu. Và đây là lần đầu tiên họ được các bác sĩ Việt Nam đến khám chữa bệnh, cấp thuốc. Đến cuối ngày, các y bác sĩ bệnh viện Quân dân y Miền Đông đã khám, cấp thuốc, chẩn đoán bệnh ban đầu cho 700 lượt người dân, vượt gần gấp đôi số lượng dự kiến. Đại tá, bác sĩ Trịnh Ngọc Chí - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân dân y miền Đông chia sẻ: "Chuyến đi này chúng tôi dự định khám bệnh, cấp thuốc cho khoảng 400 người dân nghèo tại thành phố Ta Khmau, nhưng cho đến giờ phút này nhìều bà con vẫn còn chờ được đến lượt nên cứ còn bệnh nhân là chúng tôi còn khám bệnh, cấp thuốc".
Triển khai phòng siêu âm và đo điện tim tại sân Bộ chỉ huy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Quân đội Hoàng gia Campuchia
Bà Long Sô Tha bị chứng viêm khớp, gây đau chân đã 12 năm nay, vì hoàn cảnh khó khăn nên cứ chịu đựng cơn đau, sau khi được bác sĩ Lâm Ánh Tuyết – Khoa Cấp cứu Bệnh viện Quân dân y miền Đông (vốn có cha là người Campuchia - PV) thăm khám và kê đơn thuốc đã không giấu được niềm xúc động. Miệng cười móm mém, bà chia sẻ: “Giờ tôi già, chân nhức đi lại khó khăn, mỗi lần đi khám bệnh rất tốn kém, nghe có đoàn Việt Nam qua đây khám bệnh, lật đật xin phiếu khám bệnh. Tới đây tôi được bác sĩ khám bệnh không mất tiền, được cấp thuốc mang về, lại còn được tặng túi quà lớn nữa. Cám ơn, cám ơn nhiều lắm”.
Bà con chờ đến lượt khám bệnh và nhận quà
12 giờ trưa, các bác sĩ vẫn làm việc vì rất nhiều bà con còn chờ được khám bệnh
Mỗi bàn khám các bác sĩ đều tư vấn kỹ lưỡng cho người dân Campuchia với sự hỗ trợ ngôn ngữ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia
Trong đợt khám chữa bệnh lần này, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Quân dân y Miền Đông kịp thời cấp cứu 1 ca động kinh cơn toàn thể; 50 trường hợp được chỉ định siêu âm; đo điện tim cho 120 lượt người dân; khám sản phụ khoa cho 60 phụ nữ… Mỗi bàn khám bệnh, cấp thuốc các y bác sĩ đều tư vấn kỹ lưỡng cho người dân Campuchia với sự hỗ trợ ngôn ngữ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia. Đại úy Dieng Chum Reatrey - cán bộ Quân y Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia cho hay: “Tôi rất vui vì được là thành viên của đoàn bác sĩ Quân khu 7 lần này trong vai trò phiên dịch. Tôi thấy các bác sĩ Việt Nam khám bệnh chu đáo quá, dặn dò bệnh nhân rất chi tiết. Cũng là một người dân Campuchia, tôi rất biết ơn về tấm lòng của các bác sĩ”.
Cấp cứu một bệnh nhân động kinh cơn toàn thể
Khu vực cấp phát thuốc theo đơn
Ngoài thuốc được cấp theo đơn sau khi khám bệnh, bà con tại Ta Khmau còn được nhận 1 túi thuốc gia đình và phần quà gồm thực phẩm và một số đồ dùng thiết yếu khác trị giá 180 ngàn đồng. Đại tướng Dieng Sa Run - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia thay mặt người dân Ta Khmau cảm ơn đoàn y bác sĩ Quân khu 7 đã đến khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn và mong muốn bà con Campuchia được tiếp cận thêm nhiều chương trình tương tự.
Những túi quà nghĩa tình
Có lẽ những lời chia sẻ chân tình từ người dân Campuchia là động lực rất lớn đối với đội ngũ y bác sĩ, khiến những giọt mồ hôi lăn trên má, ướt đẫm lưng dưới cái nóng tháng 4 trên vùng đất Angkor trở nên thật ý nghĩa. Ngoài kia mặt trời đã lên cao, cái cây thốt nốt cũng không còn thấy bóng của chính mình, thì trong phòng khám dã chiến nóng như rang bởi được quây bằng bạt kín, mà lòng ai cũng thấy như có gió mát thổi từ dòng Mekong về… Và như những chuyến công tác khác, khi rời khỏi đất nước Campuchia xinh đẹp, đoàn y bác sĩ Quân khu 7 đã mang theo sự cảm kích của chính quyền địa phương và người dân nơi đây, đồng thời để lại nhiều ấn tượng khó phai về bộ đội Việt Nam trong lòng nhân dân nước bạn. Nhìn nụ cười tươi chào tạm biệt mà ánh mắt quyến luyến không dứt là biết được đã có một “Khu 7” trong lòng người dân Campuchia rồi...
Hải Yến
(Đưa tin từ Campuchia)