Trên những cánh đồng vùng Tân Hưng, Mộc Hóa, Kiến Tường… bông súng, hoa điên điển rổ bông khi nước vừa ghấp nghé chân bờ ruộng. Cá linh theo dòng nước cũng theo về. Trên mâm cơm người dân vùng lũ những ngày mưa dầm nồi cơm gạo mới ăn với canh chua bông điên điển nấu cá linh non mãi níu bước chân của những người con xa xứ quay về.
Và người lính lại đồng hành với bà con thu hoạch lúa hè thu trách lũ, đắp lại những con đê…tình quân dân thêm thắt chặt. Các đơn vị còn vận dụng mùa lũ làm thao trường huấn luyện cọ sát thực tế chiến đấu cho bộ đội đóng quân trên địa hình vùng sông nước.
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ.
Huấn luyện chiến thuật mùa nước lũ.
Phối hợp tuần tra trong mùa lũ.
Giăng lưới - nghề mưu sinh chính của bà con mùa lũ.
Hoa súng mang lại nguồn thu cho người dân vùng lũ.