(QK7 Online) – Binh nhất Ndu K’Juân trong lúc cùng đội đang thực hiện nhiệm vụ giúp người dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại phường 12, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh thì nhận được tin cha ruột của mình mất tại quê nhà. Cảm thông với nỗi đau mất cha, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 lập bàn thờ vọng để K’Juân làm tròn đạo hiếu của người con.
Binh nhất Ndu K’Juân bên bàn thờ vọng cha
Đã qua 3 tuần, K’Juân cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời hỗ trợ vận chuyển, gửi túi an sinh giúp Nhân dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng ngày 12 tháng 9, trong lúc cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ thì anh nghe tin dữ từ quê nhà. Chia sẻ với nỗi đau mất cha, chỉ huy Sư đoàn, Trung đoàn và địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng K’Juân. Cảm động trước những tình cảm dành cho mình, K’Juân chia sẻ: Sau khi nhập ngũ, biết tin cha mình mắc bệnh hiểm nghèo, mà tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, vì vậy chỉ có thể nhờ điện thoại của cán bộ chỉ huy để gọi điện về thăm hỏi tình hình sức khỏe của cha. Nhưng không ngờ rằng, bệnh tình của cha diễn biến trở nặng nên đã không qua khỏi. Lúc này đây, tôi cùng đồng đội đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch, công việc còn nhiều nên mong cha thứ lỗi. Sau này, hết dịch con sẽ về tạ lỗi bên mộ cha.
Cán bộ cùng đồng đội đến thắp nhang, chia buồn với Binh nhất Ndu K’Juân
Tuấn Anh