Thị trấn vùng biên giới Tân Hưng sáng nay (6 tháng 3) rộn ràng, nhộn nhịp hơn thường ngày. Trên các ngả đường cờ hoa rực rỡ, mọi người đổ dồn về trung tâm văn hóa tham gia hội trại tiễn đưa 60 thanh niên của huyện lên đường nhập ngũ.
Chỉ hơn 9 giờ sáng, các gian trại đã hoàn tất đưa vào chấm điểm trại đẹp. Năm nay, chất liệu làm trại của các xã, thị trấn chủ yếu là “cây nhà lá vườn” nhưng được thiết kế khá đẹp mắt, từ lối vào đến những chi tiết trên gian trại. Tên mỗi trại gắn với truyền thống quê hương, nhân vật lịch sử, khí thế tuổi trẻ… cùng với lời Bác Hồ dạy tuổi trẻ càng thêm thêm “lửa” cho người lên đường cũng như giáo dục tuổi trẻ. Ngoài ra, hội trại còn tổ chức các hoạt động như: lễ viếng, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thi dựng trại, thi các trò chơi dân gian, tìm hiểu lịch sử, truyền thống, giao lưu, gặp gỡ giữa thanh niên với cựu chiến binh, các đồng chí lão thành cách mạng, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về...
Thanh niên Nguyễn Minh Nhựt, xã Vĩnh Đại phấn khởi nói: Hội trại rất vui và đầm ấm tình cảm của bà con, chính quyền địa phương dành cho em và các bạn thanh niên. Cùng với đó là những hoạt động ý nghĩa, vui tươi làm cho em như tiếp thêm sức mạnh, quyết tâm và phần nào vơi đi sự lo lắng vốn có của mình trước môi trường mới mà ngày mai mình sẽ đặt chân đến. Ngày hội không chỉ của những thanh niên lên đường nhập ngũ mà còn của của nhân dân, chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể với bao tình cảm. Đồng chí Võ Văn Đa, Phó Bí thư huyện Đoàn Tân Hưng chia sẻ: Tôi và các bạn đoàn viên thanh niên đã chuẩn bị cho hội trại từ những ngày trước và cũng rất nhiệt tình tham gia các hoạt động. Vừa động viên tinh thần các bạn thanh niên lên đường, tham gia hội trại mình hiểu thêm về truyền thống quê hương, Quân đội và tự hào với khí thế tuổi trẻ dựng nước và giữ nước.
Cán bộ đoàn gắn huy hiệu Đoàn cho thanh niên.
Thanh niên Nguyễn Thành Lý, xã Thạnh Trị, TX Kiến Tường phấn khởi nói: Em là sinh viên đã có việc làm ổn định, nhưng em quyết định tình nguyện nhập ngũ vào Quân đội. Trước ngày lên đường em vô cùng phấn khởi trước sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân đối với em và các bạn thanh niên. Hội trại được tổ chức rất ý nghĩa, phong phú các hoạt động.
Riêng huyện Mộc Hóa, dù điều kiện còn khó khăn, nhưng hội trại tòng quân mang nét rất riêng. Ngoài phần hội, Mộc Hóa chú trọng đến các hoạt động dâng hương, thăm gia đình chính sách, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử và chính sách hậu phương Quân đội.
Đức Hòa là huyện có số lượng thanh niên nhập ngũ đông nhất trong toàn tỉnh (179 thanh niên), số lượng trại nhiều và được đầu tư cùng sự quan tâm sâu sắc của chính quyền địa phương, tình cảm của nhân dân. Tên mỗi trại gắn liền với truyền thống quê hương người anh hùng Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Hạnh cùng những địa danh hào hùng ghi vào sử sách. Các gian trại ở Đức Hòa đều có hình tượng Bác Hồ, bản đồ lãnh thổ, Trường Sa, Hoàng Sa… dâng trào niềm kính yêu, tự hào, phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc, đất nước Việt Nam. Và đó là động lực để thanh niên Đức Hòa chân cứng, đá mềm hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Thanh niên, đảng viên trẻ Hồ Khắc Huy, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa không giấu niềm tự hào: Nối tiếp truyền thống gia đình, quê hương em đăng ký tình nguyện lên đường, nguyện vọng phục vụ lâu dài trong Quân đội. Niềm tin đã có, hôm nay càng thêm tự hào, khí thế khi được địa phương tổ chức hội trại vui tươi, ý nghĩa, em quyết tâm học tập, rèn luyện tốt trong quân ngũ để không phụ lòng của gia đình, người thân, chính quyền địa phương đã kỳ vọng.
Xuôi về miền hạ, Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành, Thủ Thừa khí thế ngày hội như nhân đôi. Trong ngày tổ chức hội trại, các huyện đều tổ chức cho thanh niên viếng nghĩa trang, tượng đài, thăm mẹ Việt Nam anh hùng… thể hiện sự tri ân và tiếp thêm sức mạnh truyền thống cho thế hệ trẻ lên đường tòng quân.
Riêng Châu Thành năm nay làm điểm nên nên hội trại tòng quân tổ chức khá tốt. Không khí ngày xuân, lễ hội vẫn còn đọng lại trong ánh mắt, nụ cười của thanh niên. Các trại không chỉ thiết kế đẹp, ý nghĩa mà còn rực rỡ sắc màu Thanh Long, đặc sản đặc trưng của quê hương.
Ngày hội trại tòng quân đẹp như một bức tranh, đong đầy ý nghĩa của niềm tin, hi vọng, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và gửi trọn tình cảm hậu phương. Chắc chắn rằng đây sẽ là kỷ niệm sâu sắc, là động lực nâng bước thanh niên lên đường xây dựng và bảo vệ quê hương.