Ngay sau sự cố thiên tai xảy ra, nhận được tin báo Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương trực tiếp xuống giúp gia đình anh Đặng Ngọc Hùng khắc phục hậu quả lốc xoáy, sơ cứu người bị nạn.
Do nhà sập, dầm ngoài mưa nhiều giờ nên chị Nguyễn Dịu Hiền, sinh năm 1974 (vợ anh Đặng Ngọc Hùng) đã bị cảm lạnh, ngất xỉu, Quân y Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động đã sơ cứu kịp thời, sau đó chuyển vào bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười tiếp tục theo dõi, hiện sức khỏe của chị đã bình phục.
Giữa đêm mưa gió cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã không quản ngại khó khăn vất vả, hết mình vì cuộc sống của nhân dân, mỗi người một công việc phân chia từng tổ khuôn vác đồ đạc, căng bạt giúp gia đình anh Đặng Ngọc Hùng có chỗ nghỉ tạm thời.
Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, sự nhiệt tình của tuổi trẻ, nghĩa tình quân dân biên phòng, gấp rút thời gian để sửa chữa và làm mới cho nhân dân bị thiệt hại trong cơn lốc xoáy vừa qua, nhằm giúp gia đình anh Đặng Ngọc Hùng có được căn nhà che nắng, che mưa, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản.