Chắc chắn một điều, dù ai đã từng nhiều lần tham dự “Thắp nến tri ân” các anh hùng liệt sỹ, thì mỗi lần “Thắp nến tri ân” vẫn nguyên vẹn cảm xúc thiêng liêng như tham dự lần đầu.
Đêm tri ân, tại mỗi Nghĩa trang Liệt sỹ, hàng ngàn cựu chiến binh, đại biểu chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân… Mỗi người với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nghẹn ngào, nâng niu trên tay từng ngọn nến, nén nhang thành kính bước đi thắp lên từng phần mộ liệt sĩ. Toàn bộ nghĩa trang lung linh, huyền ảo bởi hàng ngàn ánh nến được thắp lên từ lòng tri ân nhiệt thành của những con người đang sống trong thời đại của ấm no, hòa bình. Ánh lửa lung linh từ ngọn nến như soi tỏ lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống, hòa tan xương máu của mình trong lòng quê hương, đất nước. Ánh lửa giúp mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình hôm nay, thấu hiểu hơn nỗi đau mất mát, hy sinh to lớn của biết bao Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, của biết bao thân nhân liệt sỹ. Vì vậy, trong đêm thắp nến tri ân, có rất nhiều những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, có những người đứng rất lâu trong yên lặng bên phần mộ liệt sỹ. Nếu thế giới tâm linh là có thật, chắc chắn hương hồn các liệt sỹ cũng sẽ cảm nhận được hơi ấm của đất nước ngày hòa bình, độc lập.
Trong không gian tĩnh lặng, bầu không khí trang nghiêm, linh thiêng, chậm bước qua từng phần mộ thẳng hàng sáng lung linh ánh nến, lồng ngực như nghẹn lại khi bắt gặp những bia mộ không một dòng thông tin, chỉ có dòng chữ “Liệt sỹ chưa biết tên”. Dẫu biết rằng, tên các anh đã ghi tạc vào lịch sử, vào hồn sông núi, hồn đất nước linh thiêng ngàn năm của dân tộc, mà sao tim vẫn như thắt lại.
Thắp nến tri ân, ánh lửa được thắp lên từ trái tim của mỗi người con nước Việt, bởi tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh. Đó cũng chính là ngọn lửa thắp sáng nguồn cội.