Sau hai tháng, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị của Quân đoàn 4 đã sát cánh cùng chính quyền, nhân dân TP Hồ Chí Minh phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh với quyết tâm cao, đến nay được coi là ngày chiến thắng đại dịch Covid-19 tren thành phố mang tên Bác.
Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Sư đoàn 9, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 lại trở về đơn vị để tiếp tục các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, xây dựng đơn vị.
Chúng tôi có mặt tại Trung tâm Văn hóa quận Bình Tân, buổi chia tay đã để lại bao nghĩa tình quân - dân sâu đậm, lưu luyến. Tham dự buổi chia tay có lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM; Quân đoàn 4; quận Bình Tân; Ban chỉ huy quân sự quận Bình Tân; Sư đoàn 9 và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên cũng như bà con Nhân dân.
Lãnh đạo quận Bình Tân trao hàng trăm giấy khen, thư cảm ơn, hoa, quà đến cán bộ, chiến sĩ. Những bó hoa tươi thắm, những chiếc khăn rằn, những cái nắm tay được người dân và đoàn viên thanh niên địa phương gửi trao cán bộ, chiến sĩ thật thắm thiết và lưu luyến, sâu nặng nghĩa tình.
Bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân phát biểu bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 và cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân nhấn mạnh: “Cán bộ, chiến sĩ không những tận tâm, tận tình hỗ trợ, giúp đỡ, gánh vác những công việc nặng nhọc, vất vả, hiểm nguy nhất mà còn đem đến tinh thần, niềm tin chiến thắng đại dịch cho chính quyền Và nhân dân địa phương”. Qua đó, góp phần quan trọng để địa phương kiểm soát, chiến thắng đại dịch trở lại trạng thái bình thường mới.