Từ Trung đoàn đến các tiểu đoàn (4,5,6 và 8 đại đội trực thuộc) đều được cán bộ, chiến sĩ bài trí một cách khoa học, logic, sáng tạo với hệ thống vườn hoa, cây cảnh, những tấm pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động giàu ý nghĩa giáo dục đạo đức, văn hóa, thẩm mỹ cho bộ đội. Nổi bật là những đóa hướng dương luôn khoe sắc dưới nắng vàng, những chậu hoa giấy cánh đơn, cánh kép với đủ gam màu trắng, hồng, đỏ đan xen hoa thạch thảo tím biếc, những khóm thược dược phớt hồng… Khiến cho tất cả những ai ghé qua đơn vị đều trầm trồ, thích thú và cùng nhau lưu lại những hình ảnh đẹp nhất bên không gian thu nhỏ như “công viên” trong đơn vị.
Chính từ cơ sở doanh trại, cảnh quan môi trường khang trang, chính quy, liên hoàn, hiện đại, mang tính giáo dục văn hóa, đạo đức, thẩm mĩ là điều kiện tốt cho quá trình học tập, rèn luyện, trưởng thành của cán bộ, chiến sĩ nơi đây, để phấn đấu trau dồi, rèn luyện bản lĩnh, phát triển nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng là những thanh niên ưu tú của gia đình, quê hương, công dân tiêu biểu của đất nước.
Chăm sóc cảnh quan trong khuôn viên đơn vị.
Đẩy mạnh tăng gia sản xuất rau xanh tại Trung đoàn 5.
Trung đoàn đã quy hoạch cụ thể từng vị trí tăng gia tập trung: mô hình vườn, ao, chuồng ở các đơn vị, phối hợp với Phòng Hậu cần Sư đoàn triển khai 4/4 bếp lò hơi (ở 3 tiểu đoàn, 1 bếp trực thuộc), phát triển hệ thống giếng khoan bảo đảm tốt đời sống sinh hoạt của bộ đội; thực hiện “ăn chín, uống sôi” tuyệt đối không để dịch bệnh xảy ra trong đơn vị, quân số khỏe đạt 99,8% trở lên.
Trò chuyện với Đại úy Nguyễn Trung Quân - Chính trị viên Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5, tôi được biết thêm về thời điểm của năm 2015, ngày đồng chí Quân mới nhận nhiệm vụ ở đơn vị, hệ thống cảnh quan môi trường còn khó khăn, vườn hoa, cây cảnh… đơn điệu, tất cả gần như chưa được xây dựng, phát triển. Song với quyết tâm của từng cán bộ, chiến sĩ, Tiểu đoàn 4 như được khoác lên tấm áo mới và trở thành đơn vị được chỉ huy Trung đoàn đánh giá tiêu biểu trong việc củng cố, mở rộng hệ thống vườn hoa, cây cảnh, pano, áp phích, tranh tuyên truyền cổ động… tất cả đã tạo nên môi trường đáng sống cho cán bộ, chiến sĩ, để họ thực sự yên tâm công tác “coi đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sĩ là anh em”, làm cơ sở cho Trung đoàn nhân rộng mô hình này trong toàn đơn vị.
Một góc khuôn viên cảnh quan tại Trung đoàn 5.
Có lẽ không chỉ riêng tôi, những ngày được sống, công tác và rèn luyện ở Trung đoàn 5, đẹp về cảnh quan, đẹp tình đồng đội, thắm tình quân dân sẽ là động lực để phấn đấu góp sức mình làm cho đơn vị ngày càng đẹp và chính quy, phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được chỉ huy Sư đoàn và Quân khu tin tưởng, giao phó.
Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 5