Với thành tích và truyền thống của đội tuyển, quá trình thi đấu, những tay đua – chiến sĩ đội tuyển Quân khu 7 luôn “được” những đội mạnh như Bike Life Đồng Nai, TPHCM Vinama, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp… “chăm sóc” cẩn thận. Tuy vậy, ngay ở chặng khai mạc đua Sky quanh thành phố Cao Bằng, Thiếu úy QNCN Huỳnh Thanh Tùng đã có cú nước rút tốc độ để giành hạng 3, chỉ kém vài phần trăm giây so với người giành chiếc áo Vàng. Và sau đó, Tùng luôn có mặt trong nhóm 5 tay đua về đầu ở không ít chặng, thể hiện bản lĩnh của người đội trưởng, dẫn dắt các em thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.
Các tay đua Quân khu 7 đạt giải nhất, nhì chặng 15 giải đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 33 năm 2021. Ảnh: CTV
Với chiến thuật hợp lý, quyết tâm cao và sự nhanh nhạy, khôn khéo trên đường đua, Huỳnh Thanh Tùng và các đồng đội của anh đã có những chiến thắng ấn tượng. Đầu tiên phải kể đến chiến thuật “2 đánh 1” của các tay đua Quân khu 7 ở chặng thứ 13, khi thế trận giằng co của các đội ở tốp 2 đã giúp cho các tay đua tốp 1, trong đó có 2 tay đua của Quân khu 7 (Nguyễn Văn Nhã và Phạm Lê Xuân Lộc) thoát đi. Nỗ lực của Phạm Lê Xuân Lộc tấn công liên tiếp các đối thủ, hỗ trợ cho người đồng đội Nguyễn Văn Nhã thoát đi trong tốp đầu. Khoảng hơn 1km cuối, Nguyễn Văn Nhã một mình tăng tốc mạnh mẽ rồi về đích đầu tiên giành chiến thắng chặng. Một chiến thắng tuyệt vời của Nguyễn Văn Nhã - người bị ngã ở vạch đích chặng 6 từ Hà Nội đi Thanh Hóa, khiến khuôn mặt bị cà xuống đường, phải nhập viện cấp cứu nhưng sau đó vẫn không bỏ cuộc, cùng đồng đội kiên cường thi đấu. Ở chặng này, tay đua Phạm Lê Xuân Lộc cũng về thứ 3, giúp đội Quân khu 7 giành vị trí nhất chặng.
Niềm vui liên tiếp đến với các chàng trai áo lính, khi ở chặng thứ 15, khoảng hơn 1km cuối, đoàn đua đã nhập lại thành chùm đông. Lúc này, pha tấn công táo bạo đến từ Võ Minh Gia Bảo. Anh một mình lao lên như mũi tên căng hết cỡ và đã không có chân nước rút nào theo kịp. Chiến thắng chặng Cúp truyền hình đầu tiên đã đến với Gia Bảo ở năm thứ 2 tham dự giải. Một thành tích rất đáng tự hào và khích lệ cho tinh thần thi đấu nhiệt huyết, cống hiến hết mình của cua-rơ sinh năm 2003. Người về ngay sau Võ Minh Gia Bảo là Huỳnh Thanh Tùng. Chặng thứ 15 lại một lần nữa khẳng định vị trí ấn tượng của ekip Quân khu 7 với thành tích nhất đồng đội chặng.
Bằng bản lĩnh, sự quyết tâm, các tay đua - chiến sĩ Quân khu 7 đã phát huy tinh thần “thần tốc, táo bạo” của chiến thắng 30/4 lịch sử, đoàn kết thi đấu, mang về những chiến thắng ấn tượng, khẳng định vị trí, thương hiệu của thể thao Quân khu 7 trong các giải đấu chuyên nghiệp.