22 giờ 30, máy bay C-17 của không quân hoàng gia Australia chở 32 y, bác sĩ của bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam mới hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất nhưng trước đó nhiều giờ đã có rất đông người thân và đồng đội của họ tập trung tại đây để chào đón những y, bác sĩ của bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 trở về sau 1 năm hoàn thành nghĩa vụ quốc tế.
Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Quân khu 7 và Bệnh viện 175 thăm hỏi gia đình và nhân viên bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1
Trung tướng Nguyễn Tân Cương tặng hoa và chúc mừng cán bộ bệnh viện dã chiến
Sau nghi thức chào cờ thiêng liêng, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đã động viên, chúc sức khỏe và tặng hoa từng cán bộ, nhân viên của bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1. Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng bày tỏ niềm vui, phấn khởi với những kết quả nổi bật của bệnh viện dã chiến tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan như điều trị thành công cho gần 2.000 bệnh nhân, trong đó có nhiều ca bệnh nặng, nguy hiểm và được trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Cán bộ, nhân viên bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 chụp hình lưu niệm
Tất cả cán bộ, nhân viên bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đều cảm thấy vinh dự và tự hào khi đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội đã giao phó, được đóng góp một phần nhỏ của mình cho nền hòa bình thế giới. Đây là lần đầu tiên, Việt Nam điều động nhân sự ở cấp độ đơn vị tham gia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Mặc dù trong điều kiện rất khó khăn, khắc nghiệt và phải thực hiện các tiêu chuẩn, quy định nghiêm ngặt từ Liên hợp quốc, tuy nhiên tất cả các cán bộ, nhân viên của bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ cùng sự ủng hộ rất lớn về vật chất và tinh thần từ nhiều quốc gia, 63 y, bác sĩ của bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, tạo uy tín, ấn tượng với quốc gia sở tại và bạn bè quốc tế.