Chiến sĩ mới thư giãn với những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”.
Chúng tôi thường xuyên gần gũi, động viên giúp CSM tiếp thu nhanh kiến thức, nội dung rèn luyện ban đầu, có ý thức chấp hành kỷ luật tốt, bảo đảm giờ giấc sinh hoạt, nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.
Trên bãi tập CSM của Tiểu đội 8 - Trung đội 18 - Đại đội 6 đang miệt mài rèn luyện điều lệnh đội ngũ. Theo khẩu lệnh, hướng dẫn tận tình của đồng chí trung đội trưởng, tiểu đội trưởng CSM từng bước thuần thục các động tác chào, đánh tay, bước đều… Những thao tác ấy tưởng chừng đơn giản nhưng với tân binh là bài học khó trong những ngày đầu quân ngũ.
CSM Nguyễn Minh Tuấn - Tiểu đội 8 - Trung đội 18 - Đại đội 6, là một trong 36 chiến sĩ của Tiểu đoàn 1 có trình độ đại học. Tốt nghiệp Trường Đại học Đồng Tháp, khoa Sư phạm toán và là giáo viên Trường THCS Bình Đông - quận 8 - TP.HCM nhưng khi có lệnh gọi nhập ngũ không chút suy tính Nguyễn Minh Tuấn lên đường nhập ngũ. Tuấn chia sẻ: Những ngày đầu trong quân ngũ cũng có chút bỡ ngỡ, mọi thứ đều thay đổi nên tôi cũng gặp một ít khó khăn. Nhưng với điều kiện doanh trại tốt, sự quan tâm của thủ trưởng cấp trên nhất là sự giúp đỡ tận tình của cán bộ tiểu đội, trung đội, đại đội tôi và các CSM dần dần thích nghi. Tôi quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện tốt với hi vọng mang sức trẻ, kiến thức góp phần xây dựng đơn vị.
Còn CSM Trần Hoàng Qui - Tiểu đội 8 - Trung đội 18 - Đại đội 6 nói: Môi trường Quân đội rất khác với cuộc sống bên ngoài, nhưng với tôi chỉ gặp một ít bỡ ngỡ ban đầu vì thời học cấp III, mấy năm đại học tôi cũng đã học quân sự và tôi thích tìm hiểu về Quân đội nên cũng trang bị cho mình một số kiến thức cơ bản. Vào đơn vị tôi và đồng đội đang rèn mình vào nề nếp, kỷ luật, phấn đấu học tập, rèn luyện tốt, hoàn thành khóa huấn luyện tân binh và hoàn thành nghĩa vụ quân sự của người thanh niên với Tổ quốc.
Chúng tôi xuống dãy phòng nghỉ của CSM, khăn mặt được phơi trên dây thẳng tắp, ba lô, giày dép để đúng quy định. Nếu như giờ giấc sinh hoạt hoàn toàn khác với môi trường bên ngoài mà CSM phải dần thay đổi, hòa nhập thì sắp xếp nội vụ, gấp quân tư trang là bài học vỡ lòng đối với họ trong những ngày đầu. Dưới sự hướng dẫn của tiểu đội trưởng các CSM miệt mài học gấp chăn màn để trở thành một hình vuông vức, góc cạnh. Một lần, hai lần, ba lần và nhiều lần mà sản phẩm vẫn chưa được như mẫu. Không bỏ cuộc các chiến sĩ ngắm nghía, đo đo, gấp vuốt nội vụ trong phòng mà mồ hôi lấm tấm trên trán. CSM Huỳnh Chí Trung - Tiểu đội 1 - Trung đội 18 - Đại đội 6 chia sẻ: Lúc đầu tôi cũng thấy nhớ nhà, cũng buồn nhưng được sự động viên của cán bộ, chỉ huy thấy đồng đội hòa nhập, tập trung học tập rèn luyện nên tôi thấy mình cần phải thay đổi, phải khắc phục khó khăn để rèn luyện tốt. Tôi sẽ quyết tâm học tập, rèn luyện tốt để khi hoàn thành nghĩa vụ trở về đủ tự tin, bản lĩnh xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Đối với CSM, những ngày đầu bỡ ngỡ dần trôi qua và họ đang quyết tâm cống hiến sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.