(QK7 Online) - Ve ve ve …hè về …. là một trong những câu trong bài hát “Mùa hoa phượng nở” của nhạc sĩ Hoàng Vân vang lên trên các phương tiện thông tin đại chúng cả nước mỗi khi mùa hè đến, gợi nhớ biết bao kỷ niệm về tuổi học trò trong lòng mỗi người con đất Việt.
Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Phước tổ chức học kỳ trong Quân đội vào các dịp hè hàng năm cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.
Bài hát được nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác trong một buổi chiều mùa hè năm 1967. Khi ấy giặc Mỹ đã leo thang chiến tranh ồ ạt ra miền Bắc. Hôm đó là một ngày hiếm hoi ở Hà Nội không có kèn báo động, nên buổi chiều nhạc sĩ thong thả đạp xe chở con gái đi trên đường Thanh niên (khi ấy gọi là đường Cổ Ngư). Đang đi bỗng con gái nói: “Bố ơi! Mùa hè đến rồi bố nhỉ. Bố có nghe ve kêu râm ran và hoa phượng đang đỏ rực kia không?”
Nghe con gái nói, nhạc sĩ mới thấy một mùa hè lại đến và con gái sắp được nghỉ hè.. Khi đó lại nghe tiếng chim Tu hú đang gọi bầy. Cô con gái lại hỏi: “Tiếng chim gì kêu đấy bố?”. Nhạc sĩ trả lời: “Đó là tiếng chim tu hú con ạ”. Con gái lấy làm thích thú vì lần đầu tiên được nghe nói đến cái tên của loài chim rất lạ này. Rồi nó reo lên: “A! Hay quá bố nhỉ! Tu hú kêu, tu hú kêu”. Thế là lúc này tất cả những kỷ niệm về mùa hè gắn với tuổi thơ trong ký ức của nhạc sĩ tràn về… và từ tiếng reo vui của con gái về loài chim lần đầu mà nó mới biết: “A! Tu hú kêu, tu hú kêu”…nhạc sĩ đã bật ra chủ đề âm nhạc và những lời ca cứ thế tuôn trào:
“Tu hú kêu, tu hú kêu
Hoa gạo nở, hoa phượng đỏ
Đầy ước mơ hy vọng
Tu hú kêu, tu hú kêu
Mùa quả chín vào mùa thi
Tình bạn trong sáng trong mái trường”
Mùa hè đến tiếng ve thường kêu râm ran khắp sân trường, khắp muôn nơi từ phố thị, đến nông thôn. Ve kêu là báo hiệu mùa hè đã về, hè về học sinh được nghỉ học phụ giúp gia đình việc nhà ở phố thị, ở nông thôn các em giúp cha mẹ thu hoạch mùa màng. Đây cũng là mùa thu hoạch cây trái, là mùa tuy nóng nực nhưng vẫn rợp bóng mát của cây cối ven đường, tỏa mùi hương thơm ngát của các loài hoa, mà nổi bật là mùi hương thơm ngát của hoa Sen, loài hoa đặc trưng của mùa hè:
“Ve ve ve hè về
Vui vui vui hè về
Cây xanh xanh rợp bóng ven đường
Hương sen thơm tỏa ngát muôn nhà”
Những câu thơ trong lời 2 của bài hát, tác giả đã nói lên sự trưởng thành của tuổi trẻ như những cánh chim bay đi khắp phương trời đất nước, làm nhiều việc tốt, cống hiến sức trẻ dựng xây nước nhà… những bước đi trong nắng ban mai, đem sức trẻ và tri thức cống hiến cho đất nước và học tập theo gương sáng của những anh hùng. Bên cạnh đó vẫn luôn luôn nhớ lời Bác dạy tuổi nhỏ là con ngoan, trò giỏi, lớn lên đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần…và cho dù đi đến đâu, làm việc gì trong mỗi chúng ta đều mang trong tim về một thời tuổi thơ của một miền ký ức, nơi nuôi dưỡng tâm hồn, trái tim ta từ những bài học thuở học trò, xây dựng nhân cách chúng ta từ những năm học các cấp để nhớ lại những ngày hè không thể nào quên của thuở học trò:
“Tung cánh chim bay khắp nơi
Dưới bầu trời với tuổi trẻ
Tổ quốc đang mong chờ
Ta bước đi trong nắng mai
Nghìn việc tốt giục lòng ta
Học tập gương sáng bao anh hùng
Hãy nhớ lấy lời Người
Hãy nhớ lấy lời Người
Mang trong tim màu thắm khăn quàng
Mang trong tim màu thắm hoa phượng”
Bài hát “Mùa hoa phượng nở” là một trong những bài hát hay cho thiếu nhi về mùa hè trong rất nhiều các bài hát cho tuổi học trò. Bài hát ngắn gọn, súc tích giai điệu hay, hấp dẫn, dễ hát phù hợp với cỡ giọng của thiếu nhi. Lời ca hồn nhiên của tuổi măng non, giai điệu bình dị được các thế hệ tuổi thơ rất yêu thích, không chỉ các em học sinh, mà cả người lớn khi nghe những giai điệu của bài hát này đều thấy bồi hồi, xao xuyến, nhớ lại những kỷ niệm đẹp của một thời hoa đỏ trong cuộc đời của mỗi người đã qua.
Lê Huy Chung