(QK7 Online) - “Bụi phấn” nhạc phẩm tiêu biểu nằm trong Top 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ XX ở Việt Nam do báo Thiếu niên Tiền phong, Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, là nhạc phẩm của đồng tác giả 2 nhạc sỹ Vũ Hoàng và Lê Văn Lộc sáng tác, ra đời vào đúng ngày Nhà giáo việt Nam 20/11/1982, đến nay đã tròn 40 mươi năm nhưng những lời ca của ca khúc vẫn còn mãi với thời gian của bao lứa học trò trên mọi miền đất Việt.
Giáo viên huấn luyên điều lệnh đội ngũ cho cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước.
Giai điệu của bài ca mượt mà, tha thiết, ca từ trong sáng và thành kính. Hai tác giả đã nói hộ tấm lòng của biết bao lớp lớp học trò đối với công lao to lớn của các thầy, cô:
“Khi thầy viết bảng
Bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào
Rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
Vương trên tóc thầy”
Hình ảnh người thầy hiện lên qua bài hát thật cảm động và thật đẹp với niềm lao động say mê khi giảng bài. Tóc thầy đã bạc theo tháng năm cùng sự nghiệp "trồng người" và nay lại bạc thêm bởi bụi phấn đang rơi rơi trên mái tóc, khi mái tóc thầy ngày càng bạc thêm để cho mái tóc trò lại càng xanh hơn, tri thức trò càng sâu rộng hơn:
“Em yêu phút giây này
Thầy em tóc như bạc thêm
Bạc thêm vì bụi phấn
Cho em bài học hay”
“Bụi phấn” là bài hát tiêu biểu được nhắc đến khi nói về thầy, cô với ca từ giản dị, sâu lắng. Bài hát đã đi qua bao nhiêu lứa học sinh trưởng thành, giờ đây khi nhắc đến bài hát này thì ai cũng nghĩ ngay đến những người thầy, cô đã dạy dỗ mình khi xưa và không bao giờ quên ơn những người đã thầm lặng “đưa đò” cho ta bao kiến thức và thành đạt như ngày nay:
“Mai sau lớn nên người
Làm sao có thể nào quên
Ngày xưa thầy dạy dỗ
Khi em tuổi còn thơ”.
Thời gian trôi đi, cuộc sống ngày càng thay đổi, xã hội ngày càng hiện đại hơn. Những chiếc bảng đen được thay thế bằng bảng chống bóng, phấn được thay thế bằng phấn không bụi và còn là những chiếc bút điện tử với máy chiếu. Hình ảnh “khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi” ở thời hiện đại khó còn có thể tìm thấy, nhưng những hạt bụi vô hình vẫn ngày ngày tuôn rơi trên bục giảng- nơi hàng ngày, hàng giờ và từng phút, giây người giáo viên vẫn đem những kiến thức và kinh nghiệm cuộc sống truyền tới những người học trò. Những hạt bụi vô hình ấy, theo thời gian, cũng sẽ nhuộm trắng mái tóc của người thầy và gắn với từng giai đoạn trưởng thành của mỗi người học sinh.
Mỗi năm cứ đến dịp 20/11 và ngày khai giảng năm học mới, “Bụi phấn” lại thêm một lần khẳng định giá trị thiêng liêng của nó trường tồn cùng thời gian. Những giai điệu mượt mà, da diết ấy vẫn luôn đem tới một cảm giác bình yên, thân thương như một dòng suối trong lành của quá khứ mãi tuôn chảy tới hiện tại, đem theo bao kỷ niệm của “tuổi còn thơ”.
“Bụi phấn” như một đóa hoa đẹp, lộng lẫy mà thanh cao dâng lên thầy, cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và ngày khai giảng năm học mới hàng năm. Đây là tấm lòng của muôn triệu học trò và người dân Việt Nam luôn thể hiện đạo lý: Uống nước nhớ nguồn và Tôn sư trọng đạo… đối với các thầy, cô giáo, đối với nghề trồng người của những người thầy trên dải đất Việt Nam.
Đại tá Lê Huy Chung
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước