(QK7 Online) - Ngày 13/2, cùng với hơn 200 người con ưu tú của quê hương Phú Giáo, đảng viên trẻ Lê Đức Anh, sinh năm 2004, ngụ ấp Phú Bằng, xã An Linh, huyện Phú Giáo sẽ tạm biệt gia đình để lên đường nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Ba mẹ Lê Đức Anh dặn dò, động viên con trước ngày lên đường nhập ngũ.
Đến nhà thanh niên, đảng viên trẻ Lê Đức Anh. Biết chúng tôi đến gặp cháu nội mình, bà Phạm Thị Luyên cho biết, mấy bữa nay Đức Anh đang tranh thủ thời gian phụ giúp gia đình. Bà Luyên tự hào “đúng là thằng bé được ăn học đàng hoàng nên hiểu chuyện, hiểu về trách nhiệm của người thanh niên với Tổ quốc, với quê hương. Bà nói đời bà không được ăn học nhiều, nhưng cũng hiểu được giá trị của một đất nước yên bình hôm nay đó là trách nhiệm của mỗi một người dân đối với đất nước. Nhất là tuổi mười tám đôi mươi như cháu bà”.
Đức Anh cho biết bạn đang tranh thủ sắp xếp việc nhà, vật dụng đời tư để chuẩn bị lên đường nhập ngũ; bởi chỉ ít ngày nữa thôi, bạn sẽ trở thành người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đối với bạn đó là một tình yêu mãnh liệt. Chính vì vậy, khi đang là sinh viên năm nhất của Khoa lữ hành – Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn, Đức Anh đã tạm gác lại việc học để lên đường nhập ngũ.
“Sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc, tôi sẽ trở về tiếp tục con đường học tập, theo đuổi ước mơ trở thành một hướng dẫn viên du lịch được đi khắp đây đó cho thỏa niềm đam mê khám phá mọi miền quê hương đất nước”. Đức Anh chia sẻ.
Tranh thủ những ngày còn ở nhà Đức Anh phụ giúp công việc nhà.
Kể về hành trình lên đường nhập ngũ của mình, Đức Anh cho biết ban đầu cũng khá vất vả. Bởi ngay từ đầu khi biết chuyện tạm dừng việc học nhập ngũ, cả gia đình đều phản đối. Nhất là bà nội và mẹ đều không đồng tình. Biết một mình khó có thể lay chuyển ý chí bà và mẹ. Đức Anh nhờ sự ủng hộ của ba và chú ruột với lựa chọn của mình. Với sự đồng tình của chú, ba cũng đã hiểu ra và ủng hộ. Đến nay thì bà nội và mẹ bạn cũng đã hết sức ủng hộ chí hướng của mình.
Chị Đỗ Thị Mai, mẹ của Đức Anh bộc bạch: “sau khi nghe con, cùng chồng và cả chú ruột của con phân tích, vận động tôi ủng hộ con trai mình. Chỉ mong cháu toàn tâm, toàn ý lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt nghĩa vụ của người công dân đối với Tổ quốc, người đảng viên đối với Đảng, với Nhân dân”.
Chia tay Đức Anh, chúng tôi lại nghiệm thêm được một điều rằng có rất nhiều con đường để lập nghiệp, để nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, lý tưởng sống của mình, trong đó có con đường nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng đối với đất nước, với dân tộc, với Đảng, với Nhân dân.
Hải Sâm