(QK7 Online) - Tối ngày 14 tháng 9 năm 2016, tại xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 778, Quân khu 7 và các đơn vị kết nghĩa như Bệnh viện Nhân Ái, thành phố Hồ Chí Minh, Kho bạc, Điện lực huyện tổ chức đêm Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi trong vùng dự án của Đoàn 778. Đến dự đêm Trung thu có đồng chí Trần Quang Ty, Bí thư Huyện ủy huyện Bù Gia Mập, đông đảo các cháu thiếu nhi, phụ huynh và lãnh đạo xã Phú Nghĩa. Lãnh đạo Đoàn 778 trao học bổng "Tiếp bước đến trường" cho các cháu mồ côi Cơn mưa rừng bất chợt
17 giờ, tại sân bóng của Đoàn 778, công tác chuẩn bị cho đêm Trung thu đang rất khẩn trương, thầy trò các trường Tiểu học Kim Đồng, Hoàng Diệu, Phổ trung cơ sở Phú Nghĩa và cán bộ, chiến sĩ Đoàn 778 đang chạy chương trình. Tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng hát của các anh chị râm ran cả một góc rừng. Các cháu thiếu nhi nhà gần Đoàn 778 trên đường đi học về ghé qua cổ vũ càng làm cho công tác chuẩn bị thêm nhộn nhịp.
17 giờ 30 phút, mây đen kéo đến, sấm chớp, gió giật rồi cơn mưa rừng vô tình ập tới. Cơn gió mạnh đầu tiên càn qua sân bóng, phông màn trang trí trên sân khấu bị kéo đổ. Mưa ngày càng to, nguy cơ đêm Trăng rằm năm nay bị phá sản càng hiện hữu. Các đồng chí chỉ huy Đoàn 778 chia nhau đi kiểm tra, nắm tình hình. Theo kinh nghiệm ở rừng các đồng chí nhận định tình hình mưa không tạnh và quyết nhanh tổ chức Trung thu trong hội trường. Sau đó tất cả mọi lực lượng được huy động đội mưa để chuyển toàn bộ vật tư vào hội trường chuẩn bị đến giờ khai mạc.
Tặng quà trung thu cho các cháu
Đêm Trung thu trọn vẹn
Với chủ đề “Thắp sáng ước mơ cho em”, đến với đêm Trung thu năm nay các cháu thiếu nhi được gặp và làm quen với Chú Cuội, Chị Hằng đến từ cung trăng, màn múa Lân ấn tượng, múa dân vũ, được thưởng thức tiết mục hát múa “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”. Và đặc biệt các cháu thiếu nhi và phụ huynh được thả hồn trong “Giấc mơ đêm rằm” do cán bộ, chiến sĩ Đoàn 778 phục vụ.
Đến với đêm hội Trăng rằm lần này các cháu thiếu nhi còn được tặng quà là bánh kẹo, đèn Trung thu do các thầy cô giáo, các anh chị làm tặng. Vượt hơn 10 km, anh Điểu Xê, xã Đắc Ơ chở hai con là Điểu Vi và Thị Hòa đến vui Trung thu từ rất sớm. Anh Điều Xê nói: Nhà mình làm rẫy vất vả lắm, không có nhiều thời gian dành cho con, hôm nay nghe tin có tổ chức vui Trung thu nên mình về sớm chở hai con đi chơi!
Các cháu thiếu nhi chơi trò chơi tại đêm trung thu
Cầm chiếc lồng đèn và bịch bánh kẹo trên tay cháu Điểu Vi rụt rè thổ lộ: Nhà cháu xa lắm, đây là lần đầu tiên cháu vui Trung thu, vui và gặp được nhiều bạn trong lớp, trong xóm.
Không chỉ đem đến không khí vui tươi cho các cháu, đêm Trung thu năm nay Đoàn 778 còn trao học bổng “Tiếp bước đến trường” cho 8 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt mồ côi mẹ hoặc cha. Mỗi suất học bổng 200.000 đồng/1tháng. Đại tá Đặng Công Bầu, Đoàn trưởng Đoàn 778 cho biết: Trong quá trình làm công tác dân vận, bám nắm địa bàn chúng tôi phát hiện nhiều gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, có cháu mồ côi cha, mẹ hoặc cả hai nên đã động viên cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp giúp các cháu có điều kiện đến trường học tập.
Có mặt tại đêm Trung thu, đồng chí Trần Quang Ty, Bí thư Huyện ủy Bù Gia Mập xúc động nói: Chúng tôi rất cảm ơn Đoàn 778 và các đơn vị kết nghĩa đã tổ chức đêm Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa. Trong đợt này huyện cũng chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các xã đều phải quan tâm, chăm lo cho các cháu có Tết Trung thu vui tươi, bổ ích.
Đại tá Nguyễn Thành Ruân, Chính ủy Đoàn 778 cho biết: Trong đợt này Đoàn và các đơn vị kết nghĩa đã đóng góp và kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ được gần 50 triệu đồng để lo cho gần 2000 cháu thuộc các xã trong vùng dự án của Đoàn vui Tết Trung thu. Hoạt động này sẽ được tổ chức luân phiên tại các xã trong huyện trong những năm tiếp theo. |
Bài, ảnh: Xuân Hải