(QK7 Online) - Đại dịch Covid-19 lần thứ 4 đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với người dân TPHCM và các tỉnh phía Nam, những mất mát đau thương không gì đong đếm được... Trong những ngày gian khó ấy, cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 đã vào cuộc thực hiện mệnh lệnh từ trái tim “chống dịch cứu dân”, từng bước vượt qua dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường mới.
Một góc ở khu vực chợ Gò Vấp, TPHCM hiện nay.
Gần một năm sau ngày “lịch sử” ấy, từ các nhà máy, xí nghiệp, khu chợ, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn ở TPHCM đã náo nhiệt như xưa, những con đường, góc phố nườm nượp người xe, báo hiệu thành phố đã thực sự hồi sinh.
Mang niềm vui, nụ cười đến các em nhỏ
Trong niềm hân hoan mừng ngày Tết độc lập của dân tộc 2-9, đón chào năm học mới 2022- 2023 và Tết Trung thu, cùng với thiếu nhi cả nước, các em nhỏ ở TPHCM đã có những phút giây vui sướng không quên. Ngày các anh ở Ban CHQS thành phố Thủ Đức mang những món quà gồm tập vở, bánh trung thu, lồng đèn đến tặng, mấy chị em Trần Anh Thu, học sinh lớp 10 Trung tâm GDTX thành phố Thủ Đức, thường trú tại phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức đã mừng rơi nước mắt. Hoàn cảnh của gia đình em thuộc diện “hộ nghèo bền vững”, ba mẹ em làm nghề tự do, có 4 người con, trong đó chị lớn bị bệnh thiểu năng, 2 em của Thu đang học tiểu học. “Năm nay chúng con rất vui vì có thêm xe đạp, sách vở, đồ dùng học tập, quần áo mới được các cô, các bác đến tặng. Con hứa sẽ cố gắng học tập tiến bộ hơn để làm vui lòng ba mẹ, thầy cô”. Bé Trần Anh Thu phấn khởi nói.
Đại diện Ban CHQS thành phố Thủ Đức thăm, tặng quà Tết Trung thu các cháu trên địa bàn.
Chúng tôi ghé thăm căn phòng trọ khá rộng rãi, thoáng mát ở Khu phố 1, phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, nơi cư ngụ của 2 mẹ con chị Trương Thị Thu Ngân và cháu Trần Vũ Ngân Hà, hiện đang là học sinh lớp 9, trường THCS Đặng Tấn Tài, phường Phước Long A. Chị Ngân cho biết, hai vợ chồng chị là dân nhập cư lên thành phố làm ăn, năm 2021, chồng chị qua đời vì nhiễm bệnh Covid-19, mọi gánh nặng mưu sinh đổ dồn lên vai chị. “Hiện tôi làm nhân viên bếp ăn ở trường tiểu học, thu nhập cũng tạm ổn, cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ hàng tháng từ Ban CHQS thành phố Thủ Đức, mức 850.000đ/ tháng đến năm 18 tuổi và sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, bà con trong khu phố nên cuộc sống hai mẹ con đảm bảo tốt. Tôi chỉ mong sao có sức khỏe để làm việc, nuôi con ăn học nên người”. Chị Ngân bộc bạch.
Đại diện khối công tác quần chúng Quân khu trao quà 3 chị em mồ côi cha ở Quận Bình Tân, TPHCM.
Bằng tình yêu thương, sẻ chia lòng nhân ái, Tết Trung thu năm nay, LLVT Quân khu 7, các doanh nghiệp, nhà tài trợ đã trao tặng 1.500 phần quà, kinh phí trên 700 triệu đồng chăm lo cho trẻ em mồ côi do đại dịch với mong muốn giúp các cháu có thêm niềm vui, phấn đấu học giỏi chăm ngoan trong thời gian tới. Ngoài ra các địa phương, đơn vị LLVT đều có các chương trình như “Mẹ đỡ đầu”; nhận chăm sóc lâu dài các cháu mồ côi do Covid-19…
“Đây là việc làm không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất, kịp thời động viên các em và gia đình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, tạo động lực, chắp cánh cho những ước mơ của các em. Đồng thời thể hiện sự gắn bó, đoàn kết, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và các doanh nghiệp luôn hướng về Nhân dân, vì một xã hội tốt đẹp hơn”, bà Trần Thoại Linh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh chia sẻ.
Ai vào việc nấy, “guồng quay” đã bắt đầu tăng tốc
Điều dễ nhận thấy sau gần 1 năm khống chế tốt dịch bệnh ở TPHCM là trong các công ty, xí nghiệp, các khu sản xuất, làm nghề tự do… người lao động đều tất bật với công việc, bắt nhịp cuộc sống bình thường như trước. Theo nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn thành phố, hiện nay số lượng phòng trống gần như đã được phủ kín, giá phòng vẫn được giữ quyên, nhiều nơi còn giảm cho những người nghèo, sinh viên, người tàn tật.
Bà Nguyễn Thị Bảy trò chuyện với cán bộ phường 7, quận Gò Vấp.
Nơi trọ của 5 mẹ con, bà cháu Nguyễn Thị Bảy (70 tuổi) ở khu phố 5, phường 7, quận Gò Vấp nằm sâu, qua nhiều con hẻm nhỏ. Bà Bảy cho biết, là người gốc TPHCM, mùa dịch năm trước, bà cùng với vợ chồng người con trai và 2 cháu luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ chính quyền các cấp, quân đội, các mạnh thường quân, bà con khu phố nên đã vượt qua thời khắc khó khăn nhất, có thời điểm trong gia đình 2 vợ chồng người con trai của bà nhiễm bệnh phải đi cách ly tập trung. “Chúng tôi sống ở đây mấy chục năm rồi, bà con khu phố rất yêu thương, chia sẻ, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, hỗ trợ về vật chất. Hiện nay vợ chồng con trai, con dâu đều đã đi làm lại, thu nhập đều, cuộc sống của gia đình ổn định, không có gì phải lo lắng cả”. Bà Bảy nói.
Còn với chị Hồ Thị Thu, công nhân hiện đang thuê trọ ở Khu phố 5, Phường Linh Trung, Thủ Đức, thời điểm thành phố trở lại bình thường mới từ năm 2021, hai vợ chồng chị bắt đầu đi làm lại, mấy ngày nay do con trai bệnh, chị xin nghỉ việc chăm con. “Tôi làm ở công ty, chồng chạy xe công nghệ, công việc bắt đầu ổn định từ đầu năm 2022, mỗi tháng thu nhập từ hai vợ chồng bình quân khoảng 30 triệu đồng”.
Chị Hồ Thị Thu chăm sóc con trai ở khu nhà trọ.
Ở các khu chợ, từ trung tâm đến các điểm mua bán kinh doanh nhỏ lẻ, không khí rộn ràng, náo nhiệt đã trở lại như xưa. Chị Đào Tuyết, tiểu thương ở chợ Gò Vấp cho hay, mặc dù sau dịch tình hình kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa hàng ngày mới chỉ đạt mức 70 đến 80%, nhưng tín hiệu lạc quan sẽ sớm trở lại trong điều kiện dịch bệnh đã được kiểm soát tốt.
Tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và người lao động
Sau khi trở lại bình thường mới, TPHCM đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ các đối tượng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng thời tổ chức các diễn đàn tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp để phục hồi nền kinh tế. Điển hình như tại thành phố Thủ Đức với quy mô dân số trên 1,2 triệu người, trong đó có khoảng 500 ngàn người dân tạm trú để học tập, làm việc sinh sống. Thành ủy Thủ Đức đã phát động các tổ chức cơ sở Đảng và doanh nghiệp đăng ký nhận chăm sóc nuôi dưỡng, hỗ trợ hàng tháng cho 170 trẻ mồ côi do Covid-19. Thường xuyên hỗ trợ học bổng cho các em, đồng thời trao tặng các phương tiện sinh kế cho người nghèo gồm xe máy, các xe bán nước mía, giải khát, bánh mì, máy may… với trị giá trên 400 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa, chống dột cho người nghèo trên 1,8 tỷ đồng. “Đời sống của người dân hiện nay cơ bản đã ổn định, con em họ đã được trở lại trường học, đối với người lao động, thành phố vận động các chủ nhà trọ tiếp tục miễn giảm phí nhà trọ và quan tâm tạo điều kiện bằng nhiều chính sách thiết thực, tạo niềm tin để người lao động yên tâm lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của thành phố”. Ông Cao Văn Minh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức thông tin.
Nụ cười đã trở lại với người dân ở TPHCM.
Với dân số trên 620 ngàn người, quận Gò Vấp có gần 40% dân lao động tự do, bà Đào Thị My Thư, Phó Chủ tịch UBND quận cho biết, từ đầu năm đến nay, quận đã giải ngân xong các chính sách hỗ trợ của thành phố cho các đối tượng, đồng thời tổ chức 11 hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Quan tâm chăm lo cho các đối tượng yếu thế với số tiền hàng chục tỷ đồng, phối hợp tổ chức nhiều ngày hội “Chăm sóc sức khỏe bé hậu Covid-19 và bệnh tay chân miệng”; “Ngày hội trẻ em”; tặng các sổ tiết kiệm, huy động các nguồn lực tại địa phương, vận động các nhà hảo tâm, chức sắc tôn giáo tham gia cùng chăm lo tốt cho người dân gặp khó khăn ổn định và vươn lên trong cuộc sống…“Quận xác định: hỗ trợ, tặng các phần quà chỉ là giải quyết khó khăn trước mắt, về lâu dài cần một chiến lược bền vững hơn. Qua những buổi kết nối giữa doanh nghiệp với người lao động, ngày hội việc làm đã giúp hàng ngàn lao động trên địa bàn, đặc biệt là chị em phụ nữ, những người yếu thế tìm được việc làm, để làm sao cho bản thân họ tự lo cho cuộc sống tốt nhất”. Bà Thư khẳng định.
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thông tin trong 6 tháng đầu năm 2022, qua tham vấn ý kiến của các chuyên gia có 70 - 80% cho rằng kinh tế TPHCM phục hồi nhanh, đồng bộ, đến thời điểm hiện nay đã cơ bản đạt được 80% mức trước dịch.
Thế Anh