(QK7 Online) - Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng mỗi người chiến sĩ trẻ chính là một viên gạch hồng xây dựng nên bức tường thành vững chắc bảo vệ chủ quyền đất nước. Dù trong thời đại 4.0 hay bất kỳ thử thách nào người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn giữ vững phẩm chất kiên trung, chí khí dũng cảm, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, vì sự bình yên của Tổ quốc. Thanh niên Bùi Thanh Hải, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước dõng dạc hứa hẹn trước khi lên đường nhập ngũ.
Đại biểu Quân khu 7, Tỉnh Bình Phước, huyện Đồng Phú dự lễ giao nhận quân.
Tại Ban chỉ huy quân sự huyện Đồng Phú, từ sáng sớm, dòng người đổ về khu vực Lễ giao nhận quân ngày một đông. Trong dòng người đó có những người cha, người mẹ, anh chị em, bè bạn của các thanh niên đến tiễn lên đường làm nghĩa vụ thiên liêng của người công dân với đất nước. Dọc các tuyến đường hướng về nơi làm lễ, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ cổ động cho Ngày hội tòng quân khiến cho không khí của ngày giao quân thêm phần sôi động, náo nức.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phan Việt Phương, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Đồng Phú cho biết: Năm 2025, tỉnh Bình Phước được giao chỉ tiêu tuyển chọn vào giao 1.301 công dân, trong đó huyện Đồng Phú được giao chỉ tiêu tuyển 164 thanh niên. Các thanh niên sẽ nhập ngũ tại các đơn vị: Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Trung đoàn 736 – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước và Công an tỉnh Bình Phước. Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện tiến hành gặp mặt, động viên, tặng quà nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi để thanh niên trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.
Lễ giao nhận quân tại huyện Đồng Phú diễn ra trong không khí tưng bừng, trang trọng. Những “tân binh tương lai” đĩnh đạc trong bộ quân phục. Họ mang theo niềm tin, kỳ vọng của gia đình, người thân và của cấp ủy, chính quyền địa phương để lên đường tòng quân. Với nhiệt huyết và khát vọng cống hiến, các chàng trai tuổi 20 sẽ góp sức của mình tô thắm thêm cho những mùa xuân rạng rỡ của đất nước, xứng đáng với truyền thống của quê hương, của gia đình để tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nhắn nhủ với các thanh niên trước khi lên đường, ông Lê Văn Trân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đồng Phú mong mỏi: Các bạn lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vừa là nghĩa vụ thiêng liêng, vừa là quyền lợi cao quý của chính mình, đồng thời cũng là niềm vinh dự cho gia đình, niềm tự hào của địa phương, của huyện Đồng Phú. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Phú mong muốn và tin tưởng tất các bạn trẻ lên đường nhập ngũ sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương ra sức học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước động viên thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.
Đối với mỗi thanh niên hôm nay, được cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào lớn lao và thiêng liêng. Sự háo hức, hồi hộp trong ngày đầu nhập ngũ hiện rõ trên từng khuôn mặt của mỗi người. Trong giây phút chia tay, nhiều người thân của các thanh niên không dấu được xúc động nhưng không khỏi tự hào khi con em mình vinh dự được tham gia phục vụ quân đội, góp phần bảo vệ, xây dựng quê hương.
Có mặt trong dòng người tấp nập tại lễ giao quân, bà Đinh Thị Hường, ngụ xã Tân Lập đang dõi mắt tìm kiếm đứa cháu nội của mình là Lê Tuấn Kiệt đang chỉnh tề trong hàng ngũ. “Tôi đến đây sớm lắm. Thấy cháu cùng các bạn trang phục gọn gàng thấy chững chạc hẳn lên. Thấy cháu nó vui vẻ, hăng hái khi được gọi nhập ngũ tôi và bố, mẹ nó cũng vui mừng lắm”. Bà Hường chia sẻ.
Trong phút giây ngắn ngủi tiếp xúc với Lê Tuấn Kiệt, bạn tâm sự: Lớp trẻ chúng tôi sinh ra và lớn lên trong hòa bình, nhưng qua từng trang sử, qua lời kể của các ông, các bà là Cựu chiến binh, chúng tôi hiểu rằng Tự do không phải là món quà tự nhiên, mà là trách nhiệm phải tiếp nối và giữ gìn. Hôm nay, chúng tôi lên đường tiếp tục kế thừa, phát huy và ra sức gìn giữ những thành quả ấy”.
Thanh niên Lê Tuấn Kiệt cùng gia đình trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Tiếng trống hội tòng quân vang lên rộn rã, cùng ngọn lửa truyền thống được thắp sáng làm cho không khí buổi giao quân càng thêm uy nghiêm, trang trọng. Những món quà trao tặng, những cái ôm chặt, cái bắt tay nghẹn ngào, những gương mặt rạng ngời khí thế bước lên cầu vinh quang, cùng những lời dặn dò của người thân, bè bạn là hành trang, là sự phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tiếp nối truyền thống yêu nước của cha ông, của quê hương, với sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ huyện Đồng Phú tiếp tục kế thừa, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chào quê hương, chúng tôi lên đường.
Tuấn Anh