![](/fileman/Uploads/tbNews/10906/thumb/459316432943850714119297557500011106271232n.jpg)
Thoáng ngạc nhiên xen lẫn tò mò, quay sang Trung úy Phan Thanh Tú, Chính trị viên Đại đội Bộ binh 10 dò hỏi. Tú đỡ lời: “Đây là những em học sinh nhà ở gần đơn vị, thỉnh thoảng cứ cuối tuần các em vào chơi với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị”.
Rồi anh kể: Địa bàn ấp Bù Tam và ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước chủ yếu là người dân tộc S’Tiêng, hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn, lại quen với lối sống ăn bữa nay, lo bữa mai nên mặc dù đã được cấp ủy, chính quyền, các tổ chức xã hội hết sức quan tâm giúp đỡ nhưng cuộc sống của bà con vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Chính vì vậy việc học của con em người đồng bào dân tộc ít được quan tâm, em nào học được thì học không thì ở nhà bế em, phụ gia đình.
Thấy hoàn cảnh đó, nên từ năm 2017, Ban chấp hành Đoàn xã Hưng Phước đã phối hợp với Ban chỉ huy Đại đội 10 thành lập đội thanh niên tình nguyện giảng dạy tiếng Việt, tiếng Anh, toán cơ bản cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trong dịp hè. Với khung giờ học từ 18-20 giờ các ngày trong tuần đã giúp các em tham gia thuận lợi. Việc học không gò bó theo một chương trình nhất định mà các tình nguyện viên sẽ soạn theo từng chủ đề phù hợp, giúp các em vừa học vừa chơi. Qua 2 năm hoạt động, lớp học miễn phí dành cho học sinh dân tộc thiểu số luôn thu hút trên 50 em tham gia.
Ban chỉ huy đại đội cử cán bộ, chiến sĩ có kiến thức tốt tham gia giảng dạy và hỗ trợ một phần kinh phí mua tập vở, bút, thước…để hỗ trợ cho các em có điều kiện gia đình kinh tế khó khăn có thể tham gia lớp học này.
Chị Đặng Thị Mỹ Lành, Bí thư Đoàn xã Hưng Phước cho biết thêm: “Dù thời tiết mưa gió nhưng niềm vui nào hơn khi học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn đến lớp đều đặn. Với tình yêu và nhiệt huyết, đoàn viên thanh niên xã Hưng Phước cùng cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh 10 đã mang lại nhiều kiến thức, bổ ích cho trẻ em trên địa bàn”.
Bà Điểu Thị Hét, ấp Phước Tiến cho biết: “Nhà tôi có 2 đứa, 1 bé lớp 8, 1 bé lớp 5. Hằng ngày gia đình đi làm rẫy, hết mùa vụ lại đi làm thuê, không có tiền lo cho các con đi học hè. Nhờ có Đoàn thanh niên xã và các chú bộ đội ở Đại đội 10 quan tâm mở lớp học miễn phí nên gia đình tôi rất vui, vì con em đồng bào được học thêm chữ, thêm kiến thức mà không tốn tiền”.
Còn em Điểu Thị Phương, học sinh lớp 6, Trường THCS Hưng Phước sau khi kết thúc năm học, Phương thường ở nhà làm những việc lặt vặt phụ giúp cha mẹ. Năm trước, em rất buồn khi nhìn những người bạn gần nhà được cắp sách đi học thêm. Hè vừa rồi, khi được các anh chị đoàn viên thanh niên của xã đến nhà thông báo mở lớp học hè miễn phí, Phương rất phấn khởi. Phương nói: “Mỗi lần vào năm học mới, em thấy bạn bè trong lớp học rất nhanh, còn em thì luôn theo sau. Năm nay được theo học lớp hè, vào năm học này em đã không bị chậm chương trình nữa”.
Những việc làm ý nghĩa của đoàn viên thanh niên xã Hưng Phước nói chung và những “thầy giáo” không chuyên mặc áo lính Đại đội Bộ binh 10, Ban CHQS huyện Bù Đốp, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước không chỉ giúp học sinh vững tin đến trường, thắp lên niềm tin cho nhân dân địa bàn mà còn góp phần làm sáng đẹp hình ảnh đoàn viên thanh niên tình nguyện, xung kích vì cộng đồng, làm đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.