(QK7 Online) - Đến kho K2, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Long An, chúng tôi cảm nhận sự khó khăn, vất vả và nguy hiểm mà cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt hàng ngày. Tuy vậy, những người lính nơi đây không ngừng phát huy tình đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn xây dựng nhà kho chính quy, nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của LLVT tỉnh.
Kiểm tra vũ khí, trang bị kỹ thuật trong nhà kho.
Được sự quan tâm của Bộ CHQS tỉnh, hệ thống nhà kho được đầu tư, cải tạo với trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống cấp nước, điện chiếu sáng, camara quan sát, tường rào kiên cố …bảo đảm nhà kho chính quy, an toàn. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ, quy định kỹ thuật, bảo đảm an toàn nhà kho nên nhiều năm liền, kho luôn hoàn thành tốt công tác tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng, cấp phát vũ khí, trang bị kỹ thuật bảo đảm nhanh, gọn, chính xác.
Hàng ngày, đội ngũ cán bộ, thủ kho, nhân viên tiếp xúc trực tiếp lượng lớn vũ khí, đạn dược. Dù ngày nắng hay mưa, sáng sớm các anh đã cơ động đến vị trí thực hiện nhiệm vụ. Lần lượt thực hiện nghiêm ngặt quy trình vào kho, trong đó yêu cầu cao nhất bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị. Một sự thay đổi dù nhỏ từ kho tàng, đến nhiệt độ trong kho đều được cán bộ, chiến sĩ phát hiện và xử lý kịp thời. Quanh kho, trên những vọng gác chót vót trên cao cách mặt đất hàng chục mét, chiến sĩ căng mắt quan sát bảo vệ hệ thống kho tàng.
Luyện tập phòng cháy chữa cháy.
Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thanh Bình, người có thâm niên thủ kho lâu nhất của đơn vị bày tỏ: Chúng tôi quý trọng vũ khí như quý trọng tính mạng của mình. Xác định chỉ một sơ xuất nhỏ là hậu quả rất khó lường và không có cơ hội khắc phục, do đó tôi luôn tuân thủ nghiêm mọi quy định của đơn vị, quy tắc của ngành. Binh nhì Trần Thanh Nhường chia sẻ: Lúc đầu chưa quen việc mọi thứ rất khó khăn, vất vả. Nhưng với sự hướng dẫn của cấp trên và các đồng chí đi trước, bản thân tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật và sắp xếp bảo đảm dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra. Vào lúc cao điểm tôi và đồng đội ở lại kho làm hết việc mới về, nhiều khi về đơn vị trời đã tối.
Tuần tra bảo vệ kho.
Thượng úy Ngô Văn Lành - Đại đội trưởng Kho K2 cho biết thêm: Được sự quan tâm, tạo điều kiện của thủ trưởng cấp trên, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên kiểm tra kịp thời phát hiện, phân loại, bảo dưỡng, nhờ đó mà vũ khí, trang bị kỹ thuật bảo quản trong nhà kho luôn bảo đảm chất lượng tốt, cấp phát cho các đơn vị tiếp nhận sử dụng an toàn, hiệu quả.
Rời nhà kho đến thao trường nơi cán bộ, chiến sĩ đang huấn luyện súng máy phòng không 12,7mm. Không còn sự tỉ mỉ, nhẹ nhàng mà là không khí luyện tập sôi nổi với những tiếng hô dõng dạc, những thao tác dứt khoác, nhanh nhẹn. Không những giỏi nghiệp vụ quân khí, cán bộ, chiến sĩ kho K2 thường xuyên nâng cao khả năng SSCĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xứng đáng là những người lính “giữ lửa” trong thời bình.
Vân Anh