Tết Nhâm Dần 2022, bầu không khí nhân ái, yêu thương lan tỏa khắp mọi ngõ ngách đời sống, dù điều kiện vật chất khó khăn hơn rất nhiều so với những năm trước...
1. Trò chuyện thân tình với chúng tôi bên lề cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam diễn ra ở khách sạn Tân Sơn Nhất những ngày cuối năm, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dành nhiều tình cảm tri ân Bộ đội Cụ Hồ nói chung và lực lượng quân y nói riêng. Ông kể, những lần đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch (PCD) ở cơ sở, ông đã trực tiếp chứng kiến những câu chuyện rất cảm động về tình quân dân. Đó là hình ảnh những chiến sĩ trẻ tận tâm chăm sóc bệnh nhân Covid-19, nhất là người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ; những cán bộ, chiến sĩ đem tro cốt người tử vong do Covid-19 đến bàn giao cho các gia đình... Có những sĩ quan trẻ, quá trình thực hiện nhiệm vụ giúp dân chống dịch đã nhận đỡ đầu, cưu mang các cháu nhỏ mồ côi... Những điều ấy khiến ông rất cảm động.
“Có bộ đội, người dân rất yên tâm. Sự có mặt của Bộ đội Cụ Hồ trên các mặt trận mang đến niềm tin to lớn cho nhân dân, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của dân...”, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh xúc động bày tỏ.
Đó cũng là tâm tư của hàng triệu đồng bào. Trong lúc cả nước đón chào xuân mới, có những khoảng lặng âm thầm của niềm tri ân chiến sĩ. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ phải gác lại hạnh phúc riêng tư để làm tròn bổn phận, sứ mệnh thiêng liêng với Tổ quốc, với nhân dân trong bộn bề gian khó...
Khi giai đoạn khó khăn, nguy biến nhất của dịch bệnh đã qua, khi nụ cười đã trở lại trên môi, mọi người mới có thời gian và không gian để nghiền ngẫm về những gian nan từng nếm trải. Ở đó, những giọt nước mắt dù đã khô trên gương mặt nhưng mãi mãi không thể khô trong tâm trí con người. Nó trở thành những dấu ấn lưu nhớ đến ngàn sau...
2. Ngày 8-10-2021 là một thời khắc như thế. Đó là thời điểm Thành phố mang tên Bác bắt đầu áp dụng chiến lược thích ứng an toàn với dịch Covid-19. Những con đường, góc phố sau bao ngày ken dày những chốt gác, biển báo, dây giăng... đã thông thoáng và nhộn nhịp trở lại. Khi người dân ra đường, phố xá đông vui thì bên trong căn phòng họp của Thành ủy, các đồng chí cán bộ vẫn chụm đầu bàn bạc, xây dựng các phương án, kế hoạch cho những tình huống mới. Một việc quan trọng được đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu phải làm, đó là tổ chức tri ân những người đã giúp thành phố vượt qua đại dịch. Buổi lễ tôn vinh các lực lượng chi viện TP Hồ Chí Minh chống dịch được tổ chức, diễn ra trong không khí ấm áp, cảm động. Khi nhắc đến Bộ đội Cụ Hồ, đồng chí Nguyễn Văn Nên nói rằng: "... Sự xuất hiện và xông pha vào mặt trận phòng, chống dịch của các đồng chí như những người lính cảm tử, chấp nhận mọi gian khổ, hy sinh, kịp thời “chia lửa” cùng đồng đội đang oằn mình chống dịch... Các đồng chí đã sát cánh bên nhau âm thầm lặng lẽ, kiên gan chiến đấu làm nên những kết quả vô cùng ý nghĩa...".
Nước mắt rơi trên gương mặt các đại biểu dự lễ, thấm ướt cả khẩu trang, gợi cho chúng tôi nhớ đến đồng đội của mình, những người đã mang đến hơi ấm của tình yêu thương, lan tỏa lòng nhân ái trong đời sống xã hội.
Trong hơn 130.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân xung kích nơi tuyến đầu chống dịch, cứu dân trên địa bàn thành phố (giai đoạn cao điểm, số cán bộ, chiến sĩ được huy động chống dịch lên đến gần 140.000), có rất, rất nhiều câu chuyện lay động lòng người. Một số cán bộ, chiến sĩ trong quá trình giúp dân đã bị lây nhiễm Covid-19, lặng lẽ ngã xuống trên tuyến đầu. Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ tử vong, hy sinh trong đại dịch Covid-19 diễn ra đêm rằm tháng Mười âm lịch vừa qua đã hội tụ nhiều câu chuyện, hình ảnh xúc động về Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc chiến thời bình chống “giặc Covid-19”.
Cảm mến, tin yêu Bộ đội Cụ Hồ, nhiều gia đình đã nhận cán bộ, chiến sĩ làm con nuôi. Tiễn bộ đội lên đường trở về đơn vị, các má, các chị, các em bịn rịn dúi vào tay chiến sĩ những món quà và không quên dặn, hết dịch bệnh nhớ trở lại thăm nhà. Và còn hơn thế, nhiều bà má Nam Bộ đã nhận bộ đội làm con rể. Câu chuyện của Trung sĩ Trần Ngọc Sơn, Tiểu đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 60, Bộ Tham mưu Quân đoàn 4 là một ví dụ. Trong cao điểm chống dịch, Sơn xung phong làm nhiệm vụ tại phường Bình Nhâm, TP Thuận An (Bình Dương). Mối tình của Sơn với nữ tình nguyện viên Nguyễn Phan Thanh Thảo chớm nở khi cả hai cùng xông pha trên tuyến đầu chống dịch. Hoàn thành nhiệm vụ, Thảo dẫn bạn trai về ra mắt gia đình. Ba má của Thảo quê ở Tây Ninh, gia đình có truyền thống cách mạng nên gặp Sơn là ưng liền. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chống dịch, cứu dân cũng là lúc Sơn hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ. Tết này, họ nhà trai sẽ đến nhà gái mang theo lễ vật làm đám hỏi. Ra Giêng, đôi trẻ sẽ về chung nhà. Một cái kết thật đẹp!
Và cũng thật đẹp khi chứng kiến những đoàn quân rời vùng tâm dịch trở về đơn vị, trên cổ, trên vai mỗi cán bộ, chiến sĩ là chiếc khăn rằn. Tặng khăn rằn là nghĩa cử tri ân, là nét đẹp truyền thống mang đậm phong cách của đồng bào Nam Bộ, là một thành tố của bản sắc văn hóa vùng đất phương Nam. Nét đẹp ấy lại đã hiển hiện sinh động trong cuộc chiến chống dịch bệnh, một cuộc chiến cam go của bộ đội thời bình...