Đảng ủy-Ban Giám đốc Xưởng thắp nén nhang động viên đồng đội vượt qua nỗi đau mất cha.
Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Kỹ thuật, Đảng ủy-Ban Giám đốc Xưởng đã chỉ đạo Ban Chính trị-Hậu cần hướng dẫn và trực tiếp lập bàn thờ, đặt di ảnh tại đơn vị để đồng chí Bảo bái biệt cha làm tròn đạo hiếu. Đảng ủy, Ban Giám đốc Xưởng, chỉ huy các ban, trạm, phân xưởng cùng toàn thể cán bộ, QNCN, CNVQP trong đơn vị đã thắp nén nhang động viên, chia sẻ nỗi buồn để đồng chí Bảo vượt qua nỗi đau mất cha, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chống dịch cùng đơn vị. Bàn thờ được lập trong thời gian ngắn nhưng chan chứa tình cảm ấm áp của tình đồng chí, đồng đội.
Hành động vượt qua nỗi đau, mất mát của đồng chí Bảo ở lại cùng đơn vị chống dịch Covid-19 đã thể hiện phẩm chất cao quý của người quân nhân cách mạng, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Hình ảnh ấy không chỉ phản ánh một phần sự hy sinh của những cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, gác lại nỗi đau riêng vì mục tiêu chung mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, tinh thần đồng chí, đồng đội của những người quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.