![](/fileman/Uploads/tbNews/25103/thumb/h.jpg)
Tranh thủ giờ nghỉ các cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn làm lồng đèn.
Tết Trung thu năm nay thật đặc biệt khi các em không được bày cỗ, rước đèn ông sao, múa lân hay giao lưu văn nghệ như mọi năm, bởi cả nước đang tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, việc tổ chức cho các cháu đón Tết Trung thu gặp nhiều khó khăn do không thể tổ chức các hoạt động tập trung, gia đình của các cháu cũng không thể đi mua sắm, chuẩn bị các món quà gửi tặng các cháu. Dù vậy, những món quà đầy yêu thương của các chú bộ đội lại đong đầy tình cảm ấm áp, thông điệp ý nghĩa với mong muốn để các em đón Tết Trung thu trọn vẹn niềm vui dù đang ở nhà hay ở các khu cách ly.
![](/fileman/Uploads/tbNews/25103/thumb/h3_20210919141840327.jpg)
Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, khi công việc soạn đơn hàng và giao hàng cho người dân vừa xong thì các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 75 lại bắt tay vào làm lồng đèn với nhiều hình dáng và màu sắc rực rỡ. Các anh tỉ mỉ, cẩn thận với từng công đoạn làm khung, cắt giấy, trang trí những chi tiết phụ để thêm phần đẹp mắt với hy vọng mùa trăng năm nay, các cháu sẽ được đón cái Tết Trung thu vô cùng đặc biệt và ý nghĩa với các chú “Bộ đội Cụ Hồ”.
![](/fileman/Uploads/tbNews/25103/thumb/h2.jpg)
Những chiếc lồng đèn với nhiều màu sắc rực rỡ sẽ đem lại nhiều niềm vui cho các em thiếu nhi.
“Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung thu, dù những lồng đèn này không lộng lẫy, rực rỡ bằng hàng bày bán sẵn nhưng chúng tôi mong các em sẽ vui khi nhận được. Đây là nguồn động lực, khích lệ các em chăm ngoan, học giỏi cùng gia đình vượt qua đại dịch Covid-19”, Binh nhất Nguyễn Hoàng Sơn chia sẻ.
![](/fileman/Uploads/tbNews/25103/thumb/h1_20210919141834561.jpg)
Tết Trung thu năm nay các em sẽ thấy ấm lòng hơn khi được sống trong tình yêu thương của mọi người.
Các món quà trên sẽ được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 75 phối hợp với chính quyền địa phương “trao gửi yêu thương” đến tận tay các cháu trước ngày Trung thu năm nay.