Chấp hành lệnh của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Sư đoàn 5 đang tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phía địa phương tổ chức hội nghị tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân của sư đoàn có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ Thành phố phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, sư đoàn tích cực làm công tác chuẩn bị để cơ động về đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Thời gian qua, bất chấp hiểm nguy, gian khổ, không quản ngại hy sinh, 2.000 cán bộ, chiến sĩ sư đoàn đồng hành cùng chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuần tra, chốt chặn tại các chốt phòng, chống dịch, test nhanh, tiêm vaccine, điều trị bệnh nhân Covid-19, đặc biệt với những chiếc xe đạp thồ huyền thoại cán bộ, chiến sĩ sư đoàn chẳng ngại nắng, mưa, thời tiết khắc nghiệt đi từng con phố, hẻm sâu, ngõ cụt, đường ngoằn ngoèo để kịp thời chuyển các túi quà an sinh, mua hàng hóa, nhu yếu phẩm, chuyển thuốc men, ... quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
2 tháng qua, ngày đêm đồng hành cùng bà con chống dịch để lại nhiều tình cảm tốt đẹp, đặc biệt, tình quân dân ngời sáng trở thành động lực, niềm tin giúp Thành phố sớm kiểm soát dần dịch bệnh. Giờ khắc chia tay, tình quân dân bịn rịn, không muốn xa rời. Dịch bệnh tạo ra những nhiệm vụ đặc biệt mà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 chưa từng phải trải qua nhưng đã hoàn thành xuất sắc, trong dịch bệnh tình quân dân càng bền chặt.
Với những tình cảm chân thành của mình, từng cán bộ, chiến sĩ mang theo “lá thư nghĩa tình” gửi Nhân dân trên địa bàn Thành phố trước lúc chia xa với những lời cảm ơn và mong muốn cảm động: “Chúng cháu xin cảm ơn địa phương, bà con và các cô, bác, anh, chị luôn ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để chúng cháu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. Đây thực sự là những tháng, ngày rất vinh dự, tự hào, để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong cuộc đời binh nghiệp của chúng cháu. Quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có vấn đề gì thiếu sót kính mong bà con và các cô, bác, anh, chị cảm thông, chia sẻ. Kính chúc bà con và các cô, bác, anh, chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Chúng cháu sẽ luôn nhớ mọi người. Trân trọng kính chào!”
Đón nhận tình cảm đó, cô Nguyễn Thị Lan (Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) xúc động, bùi ngùi chia sẻ: “Quả là xúc động, chúng tôi rất biết ơn những cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 không những giúp chúng tôi vượt qua khó khăn trong đại dịch, được cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc điều trị bệnh,... đã giúp bà con có niềm tin, động lực để chiến thắng đại dịch. Các chú, các em luôn xem chúng tôi là người thân, tận tâm, tận tình giúp đỡ, chúng tôi rất yêu quý các chú, các em, xem các chú, các em như người thân của mình. Trong thời gian gần nhất, khi dịch bệnh qua đi, chúng tôi sẽ lên thăm, cảm ơn sư đoàn và các chú, các em. Chúc các chú, các em về đơn vị mạnh khỏe, bình an, chúng tôi cũng sẽ rất nhớ mọi người”.
Sắp trở về đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 đang tranh thủ từng phút, từng giờ dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị lại giảng đường cho các em học sinh, làm các công trình an sinh,.... với mong muốn “cố gắng giúp Nhân dân được càng nhiều, càng tốt”.
Rời Thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 cấp ủy, chính quyền, địa phương và Nhân dân Thành phố luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, phòng, chống tốt dịch bệnh; sớm ổn định, phát triển kinh tế, an sinh, đưa cuộc sống Nhân dân trở về trạng thái bình thường mới.