Quân khu 7 Online

Thời sự

Thứ sáu, 05/08/2022, 08:52 (GMT+7)
4958 lượt xem

Lê Đình Tài - Cựu chiến binh, doanh nhân thành đạt

(QK7 Online) - Mang trên mình hai vết thương với tỷ lệ thương tật 41% nhưng cựu chiến binh (CCB) Lê Đình Tài (khu phố 4, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) không cam chịu số phận, quyết chí vươn lên trở thành một doanh nhân thành đạt.
 
Cựu chiến binh Lê Đình Tài.

Thời trẻ tận tâm cống hiến
Cựu chiến binh Lê Đình Tài quê ở xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 12-1972, mặc dù chưa đủ tiêu chuẩn về thể lực nhưng chàng thanh niên Lê Đình Tài vẫn xung phong nhập ngũ. Sau huấn luyện chiến sĩ mới, anh cùng đồng đội hành quân vào Quảng Bình, được biên chế về Đại đội 8, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 270, Sư đoàn 341 (Quân khu 4). Đây là thời kỳ đầu mới thành lập, toàn sư đoàn khẩn trương thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tháng 2-1975, sư đoàn được lệnh hành quân vào chiến đấu ở chiến trường B2.

Chiến dịch Tây Nguyên diễn ra, Sư đoàn 341 được lệnh dừng chân ở Binh trạm 15 (Tây Nguyên) làm nhiệm vụ dự bị cho chiến dịch. Một vinh dự lớn đến với Lê Đình Tài khi là một trong hai đồng chí tiêu biểu của Tiểu đoàn 5 được kết nạp Đảng ngay trên đường hành quân ra trận, vào ngày 18-3-1975. Trận chiến đấu đầu tiên trong đời quân ngũ của anh là tham gia đánh địch ở Đồi Tràn ngày 31-3-1975. Sau trận thắng này, đơn vị của Lê Đình Tài nhanh chóng cơ động chiến đấu qua những địa bàn như Dầu Giây, Long Khánh, Xuân Lộc, Trảng Bom, Hố Nai, Biên Hòa... đến ngày giải phóng miền Nam.

Sau ngày 30-4-1975, Lê Đình Tài cùng đơn vị làm nhiệm vụ quân quản ở Sài Gòn. Đến giữa năm 1977, bè lũ diệt chủng Pol Pot-Ieng Sary xâm chiếm biên giới, tàn sát đồng bào ta. Tháng 8-1977, Trung đoàn 270, Sư đoàn 341 được trên giao nhiệm vụ phối thuộc với Quân khu 9 chốt giữ và đánh địch ở Hà Tiên (Kiên Giang). Lê Đình Tài cùng đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Trong trận đánh cao điểm Lục Sơn ngày 8-4-1978, Lê Đình Tài bị mảnh pháo găm vào vùng chẩm và một vết thương ở đỉnh đầu. Vì vết thương quá nặng, anh được chuyển thẳng về Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9). Sau thời gian điều trị, vết thương tạm ổn định, anh được chuyển về Tiểu đoàn 27 (thu dung) của sư đoàn để điều dưỡng. Tại đây, hội đồng giám định y khoa giám định thương tật, xếp anh là thương binh loại A với tỷ lệ 41%. Thế là nguyện vọng trở lại đơn vị chiến đấu không thể thực hiện, Lê Đình Tài được chuyển ra Bắc an dưỡng và giải quyết chế độ phục viên.

Tuổi trẻ với ý chí sục sôi chiến đấu nhưng lại không được ra trận, quyết tâm vượt lên thương tật, anh trình bày nguyện vọng tiếp tục được công tác, phục vụ cho các cơ quan dân sự. Xét nguyện vọng và điều kiện sức khỏe của anh, Ban chỉ huy Trung đoàn 270 đã cử cán bộ về cơ quan tỉnh Đồng Nai trực tiếp làm việc giải quyết chuyển ngành cho thương binh. Sau khi tiếp nhận đề xuất của đơn vị, tháng 12-1978, thương binh Lê Đình Tài được tỉnh Đồng Nai tiếp nhận về công tác tại Ty Thương nghiệp của tỉnh. Cuộc đời anh từ đây chính thức bước sang một hướng mới.

Vẹn nguyên tình yêu thương đồng đội
Được chuyển ra môi trường công tác mới, Lê Đình Tài luôn ý thức được trách nhiệm của một đảng viên, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ra sức học tập, công tác, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh được trên cử đi đào tạo ở Trường Trung cấp quản lý kinh tế Vũng Tàu. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi, anh được bổ nhiệm chức danh Trạm trưởng kinh doanh tổng hợp của Công ty Kinh doanh thương mại vật liệu chất đốt, thuộc Ty Thương nghiệp tỉnh Đồng Nai. Là một người lính trải qua chiến tranh, anh thấu hiểu những hy sinh, mất mát, thiệt thòi của nhiều đồng đội. Chính vì vậy, trên cương vị công tác của mình, anh luôn quan tâm đến những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Anh đã giúp đỡ một số đồng chí thương binh, bệnh binh hoặc vợ, con một số đồng đội có việc làm.

Sau hơn 20 năm công tác, tháng 8-1995, ông Tài nghỉ hưu theo chế độ. Mặc dù sức khỏe ngày càng giảm sút nhưng ông vẫn tiếp tục tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ông thành lập Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lê Hương Sơn và Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lê Sơn Thịnh, chuyên đầu tư xây dựng dự án khu dân cư đô thị và công nghiệp. Là người năng động, ông tổ chức các hoạt động sản xuất, dịch vụ ngày một phát triển. Khi công việc thuận lợi, có thu nhập, ông quan tâm hơn đến đời sống của nhiều đồng đội. Ông tham gia vào Ban liên lạc CCB Sư đoàn 341 tỉnh Đồng Nai (nơi đơn vị từng đóng quân) và Ban liên lạc CCB Sư đoàn 341 tỉnh Hà Tĩnh (quê hương ông). Hằng năm, khi tổ chức các hoạt động của hội, ông đều tự nguyện đóng góp, hỗ trợ kinh phí. Đối với Ban liên lạc CCB Sư đoàn 341 toàn quốc, mỗi khi có những hoạt động quan trọng, ông đều có đóng góp, nhất là vào các dịp kỷ niệm lớn.

Tỉnh Đồng Nai là địa bàn Sư đoàn 341 đóng quân nhiều nhất, nơi có nhiều nghĩa trang liệt sĩ của sư đoàn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Đây cũng là địa phương diễn ra nhiều hoạt động của Ban liên lạc CCB Sư đoàn 341 như: Viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm chiến trường xưa, gặp gỡ đồng đội. Những hoạt động đó thường được ông Tài quan tâm tài trợ chu đáo để anh em CCB đỡ vất vả. Ông tâm sự: “Đi qua chiến tranh, chúng tôi là những người may mắn được trở về. Nhưng còn rất nhiều đồng đội đã nằm lại nơi rừng xanh núi đỏ. Vì thế, tôi thấy mình phải có trách nhiệm với những đồng đội hy sinh và tri ân những đồng chí đã đóng góp một phần xương máu của mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”. 

CCB Lê Đình Tài không bao giờ quên những đồng đội từ ngày đầu nhập ngũ cùng đơn vị. Từ năm 2000 tới nay, mỗi dịp Đại đội 8, Tiểu đoàn 5 tổ chức gặp mặt, ông đều dành những suất quà tặng các đồng đội gặp khó khăn. Như trường hợp CCB Hồ Việt Thắng (Đại đội 8), gia đình hoàn cảnh gieo neo, thường xuyên đau yếu, được ông Tài hỗ trợ mua một chiếc xe bánh lốp để làm phương tiện sản xuất, nhờ có xe mà gia đình làm ăn khá hơn. Ông Lê Đình Tài không bao giờ quên những người thủ trưởng đã giúp đỡ mình trong những năm tháng tại ngũ. Kỷ niệm sâu sắc về một lần ông tổ chức cho anh em Đại đội 8 đến thăm Đại đội trưởng Lê Khắc Chín. Khi đến nhà, mọi người rất bất ngờ vì thủ trưởng cũ ốm đau lại nghèo khó, con trai vẫn còn nhỏ. Ông Lê Đình Tài thay mặt anh em đồng đội tặng quà thủ trưởng. Tất cả mọi người có mặt hôm đó phải kìm nén cảm xúc và linh cảm đó có thể là lần gặp cuối cùng rồi chia tay mãi mãi. Khoảng một năm sau, ông Lê Khắc Chín ra đi vì bệnh tim.

Hằng năm, các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm, ông Tài thường gửi quà biếu các đồng đội và bà con khó khăn ở quê hương Hà Tĩnh. Ông luôn coi đây là những món quà tri ân thiết thực, ý nghĩa dành tặng đồng đội năm xưa. Mới đây, dịp 30-4-2022, về tham dự lễ kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam tại quê nhà, ông tặng quà các gia đình đồng đội khó khăn và 15 thân nhân liệt sĩ. 

Đối với ông Lê Đình Tài, dù trong hoàn cảnh nào, trong môi trường công tác nào, ông cũng luôn ý thức được bản thân là một CCB của Sư đoàn Sông Lam anh hùng. Ông luôn giữ “chất lính” trong mình, hết lòng cống hiến, tri ân đồng đội, làm lan tỏa tình yêu thương con người trong cuộc sống hôm nay.
NGUYỄN VĂN TÀI

Bình luận

Bài viết tương tự:

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh: Hội thảo xét, đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh: Hội thảo xét, đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

18:35 18/12/2025

(QK7 Online) - Chiều 18-12, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo xét, đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Bứa, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 7 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu dự và phát biểu tại hội thảo. Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.

	Ban Liên lạc truyền thống Quân y Miền (B2) dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Ban Liên lạc truyền thống Quân y Miền (B2) dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ

16:50 18/12/2025

(QK7 Online) - Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2025), sáng 18/12, Ban Liên lạc truyền thống Quân y Miền (B2) - Quân khu 7 trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Di tích lịch sử quốc gia Căn cứ Cục Hậu cần Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (1973-1975), xã Lộc Quang, tỉnh Đồng Nai.

Bộ Tư lệnh Quân khu thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” tại tỉnh Lâm Đồng

Bộ Tư lệnh Quân khu thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” tại tỉnh Lâm Đồng

17:20 17/12/2025

(QK7 Online) - Ngày 17/12, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đến thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” ở tỉnh Lâm Đồng.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười Quốc hội khóa XV

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười Quốc hội khóa XV

17:08 17/12/2025

(QK7 Online) – Ngày 17/12, Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị số 8 – Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7; đồng chí Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh có buổi tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ mười Quốc hội khoá XV.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1