Trong Chỉ thị chọn ngày 27-7 hằng năm làm ngày Thương binh toàn quốc (sau đổi thành ngày Thương binh - Liệt sĩ) Người đã căn dặn: “Máu đào của các liệt sĩ đã làm lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ và chúng ta phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ truyền lại cho chúng ta”.
Trải qua hơn 70 năm học tập và làm theo lời Người dạy, khắp nơi trên đất nước ta và cả kiều bào Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, từ các cấp lãnh đạo cao nhất đến lãnh đạo, chính quyền, đoàn thể các địa phương, bệnh viện, trường học, các đơn vị bộ đội, công an, các cơ sở xí nghiệp, nhà máy và mọi tầng lớp nhân dân, từ các cụ già, em nhỏ đều luôn có tấm lòng hướng đến thực hiện ngày càng tốt hơn đạo hiếu “uống nước nhớ nguồn”, chăm sóc chu đáo hơn đối với thân nhân, gia đình những người đã hy sinh tính mạng hoặc bỏ lại một phần thân thể trong quá trình đấu tranh vì sự nghiệp thiêng liêng cao cả là bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân.
Phát huy truyền thống dân tộc tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, cùng với thực hiện lời căn dặn của Người đối với người có công, cưu mang giúp đỡ những người, những gia đình thương binh, bệnh binh không còn khả năng lao động và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chăm sóc, giúp đỡ gia đình liệt sĩ. Kể từ năm 1995 đến nay, nhiều Mẹ Việt Nam Anh hùng đã được các tổ chức Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành của tất cả các địa phương trên cả nước; các tổ chức kinh tế, các tập đoàn, các nhà hảo tâm nhận chăm sóc, phụng dưỡng đến cuối đời, giúp đỡ các Mẹ từ những việc nhỏ nhất… Chúng ta đã làm rất nhiều việc thiết thực, ý nghĩa để họ có nơi ăn chốn ở… mở những lớp dạy nghề thích hợp để họ tự lực cánh sinh… Đồng thời, xây dựng, sửa sang vườn hoa, các Nghĩa trang Liệt sĩ và bia tưởng niệm ghi nhớ công lao, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ để đời đời giáo dục cho các thế hệ về tinh thần yêu nước, tinh thần nhân văn, nhân đạo của dân tộc như Bác Hồ mong muốn.
Sức lan tỏa của phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công đã và đang ngày càng có ảnh hưởng rất lớn và tích cực đến mọi tầng lớp nhân dân. Những chương trình nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội, quỹ đền ơn đáp nghĩa, sổ tiết kiệm, chăm sóc thương binh bệnh binh nặng, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ già cô đơn, con liệt sĩ mồ côi… đều hết sức rõ ràng, cụ thể và thiết thực. Theo đó hằng năm, có hàng nghìn việc tốt được làm, hàng nghìn công trình vì đạo lý “uống nước nhớ nguồn” được khánh thành và bàn giao, đưa vào sử dụng hiệu quả, có ý nghĩa giáo dục to lớn và giá trị sử dụng ngày càng tốt hơn.
Tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Bá Phúc
Tuy nhiên, trong công cuộc kiến thiết nước nhà, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giáo dục tuyên truyền, định hướng nhận thức tư tưởng, chú trọng tính thiết thực, hiệu quả, tránh tình trạng làm theo “thời vụ”, chỉ chăm lo đúng ngày 27-7 còn những ngày khác thì không hoặc rất ít; có nơi chưa thật sự công bằng trong thực hiện việc trợ cấp xã hội; chỉ chú tâm lo toan cuộc sống người có công mà quên đạo nghĩa giáo dục truyền thống lòng yêu nước thông qua những tấm gương của các anh hùng liệt sĩ cho các thế hệ trẻ...
Những người có công với Tổ quốc chẳng những cần được cả xã hội đồng lòng giúp đỡ cả về vật chất, tinh thần, tạo việc làm thiết thực, mà còn phải tôn vinh đúng ý nghĩa của nó, để giá trị giọt máu đào của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công mãi trường tồn theo thời gian. Với ý nghĩa cao cả đó, chúng ta nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách và những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người có công để góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.