Mùa xuân năm nay, chúng ta long trọng kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh (3.2.1930 - 3.2.2018). Một chặng đường dài so với tiến trình phát triển của đất nước, nhưng là những năm tháng hào hùng, oanh liệt với biết bao biến cố quan trọng đã diễn ra. Cách mạng tháng Tám, từ bùn đen nhân dân vùng đứng dậy giành quyền làm chủ cuộc đời. Kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ, đánh thắng hai đế quốc to, xứng đáng là lương tri của thời đại và phẩm giá của con người. Đổi mới, bảo vệ vững chắc và xây dựng đất nước ngày càng thu nhiều thắng lợi. Mở rộng vòng tay làm bạn với nhiều nước, hội nhập toàn cầu… Con thuyền cách mạng Việt Nam luôn đi trong phong ba bão táp, Đảng cộng sản vững tay chèo lái để thuyền vượt sóng dữ băng lên phía trước và không lạc hướng. Thực tế cuộc sống chứng tỏ Đảng cộng sản là người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tự đáy lòng, Nhân dân Việt Nam coi Đảng là Đảng của dân tộc, Đảng của chính mình. Đảng với dân là một, dân với Đảng là một.
Hát múa ca ngợi Đảng tại Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến LLVT Quân khu 7. Ảnh: Duy Tình
Bác Hồ! Bác là lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh, là niềm hạnh phúc và tự hào của toàn Đảng, toàn dân. Ở tuổi đôi mươi, Người tạm biệt Tổ quốc bôn ba tìm đường cứu nước. Từ một người yêu nước, Người trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin vào Việt Nam, thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội.
Người yêu cầu Đảng phải có đường lối đúng đắn, có tổ chức chặt chẽ. Cán bộ phải vững vàng về lý luận và giỏi về thực tiễn, gắn bó sâu sắc với quần chúng, phải xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân.
“Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Tuổi trẻ bao giờ cũng tràn đầy sinh lực, chứa chan hoài bão. Nhiều thế hệ thanh niên nối tiếp nhau đã bổ sung đội ngũ Đảng hoặc ở trong đội hậu bị của Đảng, chiến đấu hy sinh, cống hiến tài năng, sức lực vì lý tưởng cao đẹp của Đảng, làm cho Đảng ngày càng hùng hậu và mãi trẻ trung. Tha thiết, đầm ấm biết bao những lời ca ngợi Đảng: “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước hẹn. Đảng truyền cho ta niềm tin ở tương lai…”, “Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo Người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió, Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin…”
Đúng vậy, Đảng là cuộc sống của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta, trong quá khứ hào hùng và trong hiện tại sôi động.
Mùa xuân của đất trời đang về. Đào, mai nở rộ tiếng chim lảnh lót trên vòm cây hòa với lòng người phấn khích trước bao điều tốt đẹp mà Đảng đem lại cho cuộc sống và mùa xuân mãi trường tồn.