(QK7 Online) - Ngày 8/10, Cục Chính trị Quân khu 7 phối hợp với Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội tại TP.HCM, Công ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood, công ty Việt Nga và Hội Thiện nguyện Bình An đến thăm, tặng quà cho trẻ em mồ côi, trẻ sơ sinh mất cha, mẹ, hoặc mất cả cha lẫn mẹ do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP. HCM. Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đến dự và trao quà cho các cháu.
Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và các mạnh thường quân trao quà cho đại diện các gia đình.
Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu nhấn mạnh: “Xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân, Cục Chính trị Quân khu 7 phối hợp với Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội và các mạnh thường quân tổ chức chương trình trao tặng 1.500 phần quà cho các cháu mồ côi, trẻ sơ sinh mất cha, mẹ do dịch bệnh trên địa bàn thành phố với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Mỗi trẻ mồ côi sẽ nhận được 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng, riêng các cháu sơ sinh (50 cháu) được hỗ trợ mỗi phần quà trị giá 3,5 triệu đồng. Với tinh thần “Vì tương lai con em chúng ta”, mong rằng trong thời gian tới các doanh nghiệp, mạnh thường quân tiếp tục chung sức, chung lòng cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương chia sẻ, động viên, giúp đỡ các cháu vượt qua nỗi đau mất đi người thân”.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm an sinh xã hội huyện Hóc Môn cho biết: “Huyện Hóc Môn hiện có 96 trẻ em mất cha, mẹ hoặc mất cả cha lẫn mẹ do đại dịch Covid-19, đây là nguồn động lực, sự chia sẻ, cảm thông cũng như động viên đến với gia đình các cháu trong lúc khó khăn. Những phần quà Cục Chính trị Quân khu 7, các nhà hảo tâm dành tặng hôm nay mang đậm giá trị nhân văn sâu sắc, qua đó thể hiện tình quân dân cá nước. Thay mặt cho các gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn và mong muốn các nhà tài trợ sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa để các gia đình khó khăn sớm ổn định cuộc sống”.
Đoàn công tác dành tặng những món quà nghĩa tình cho gia đình các cháu
Cuối tháng 9 vừa qua, mẹ của bé Nguyễn Lê Trà My đã vĩnh viễn ra đi vì dịch bệnh Covid-19 sau khi sinh em gái Nguyễn Lê Minh Anh được 14 ngày tuổi. Ba của hai bé, anh Nguyễn Việt Bắc vừa thất nghiệp, nay lại hứng chịu nỗi đau mất đi người vợ thân yêu khiến cho cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc. Chia sẻ với hoàn cảnh của anh, Cục Chính trị Quân khu 7, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội và các mạnh thường quân đã nhanh chóng cùng địa phương đến trao tặng những phần quà nghĩa tình, kịp thời giúp đỡ gia đình anh giảm bớt khó khăn trong những ngày dịch bệnh. Xúc động trước tình cảm đó, anh Nguyễn Việt Bắc, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn nghẹn ngào, xúc động: “Không biết nói gì hơn, tôi biết ơn Cục Chính trị Quân khu 7 và các mạnh thường quân đã đến hỗ trợ gia đình trong lúc khó khăn như thế này. Tôi sẽ cố gắng nuôi dạy các cháu khôn lớn lên người, mai sau có ích cho xã hội và đất nước”.
Thiếu úy QNCN, Trần Thị Giao Linh trao quà cho bé Nguyễn Đinh Trung Kiên có mẹ mất gần 2 tháng do đại dịch.
Thiếu úy QNCN, Trần Thị Giao Linh, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nào đó để xoa dịu những nỗi đau, tổn thương mà không gì có thể bù đắp được cho gia đình các bé, những phần quà mà đơn vị dành tặng sẽ giúp cho các bé có một cuộc sống tốt đẹp hơn cả về vật chất lẫn tinh thần trong những tháng ngày sắp tới. Tin tưởng rằng, các bé luôn học giỏi, chăm ngoan để sau này có thể chăm lo cho bản thân, trở thành công dân tốt cho đất nước”.
Trong những ngày tới, Cục Chính trị Quân khu 7 tiếp tục phối hợp, lan tỏa sâu rộng hơn nữa chương trình đến thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Nguyễn Hoàng