(QK7 Online) – “Khi hy sinh ở đảo đá Gạc Ma/ Anh đã lấy ngực mình làm lá chắn/ Để một lần Tổ quốc được sinh ra/ Máu các anh thấm vào lòng biển thẳm/ Cờ Tổ quốc phất lên trong mưa đạn/ Phút cuối cùng đảo đá hóa biên cương/ Anh đã lấy thân mình làm cột mốc/ Chặn quân thù trên biển đảo quê hương” (thơ Nguyễn Việt Chiến). Ngày 14/3/1988, cách đây tròn 37 năm, tại vùng biển Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ. Các anh đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ từng tấc đất, sải biển – phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc thân yêu.
Gạc Ma nhắc để tự hào
Cách đây 37 năm, ở quần đảo Trường Sa đã diễn ra cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trên bãi đá Gạc Ma. Đây là cuộc chiến không cân sức giữa một bên là súng ống đạn dược và lực lượng đông đảo của đối phương, một bên là những chiến sĩ công binh của chúng ta - những người chỉ quen với việc “kê cao thềm Tổ quốc” và tấm lòng kiên trung, anh dũng. Các anh đã dùng thân mình để bảo vệ lá cờ đỏ sao vàng, bảo vệ đảo, bảo vệ từng tấc đất, sải biển quê hương. Sự kiện lịch sử Gạc Ma đã minh chứng một cách đầy đủ, rõ nét phẩm chất những chiến sĩ cách mạng kiên trung, những người con ưu tú của đất nước, sẵn sàng xả thân để bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Con tàu HQ-604 lên đường ra Gạc Ma đã chìm vào lòng biển trong trận chiến ngày 14/3/1988. Ảnh tư liệu.
Con gái của anh hùng nối nghiệp cha
Sự hy sinh quên mình của những liệt sĩ năm xưa đã và đang được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển hôm nay tiếp nối, trong đó có những người con của các liệt sĩ đã tiếp tục noi gương cha, khoác lên mình bộ quân phục Hải quân.
Lá thư của liệt sĩ Anh hùng LLVT nhân dân Trần Văn Phương.
37 năm trước, khi còn bé, chị Trần Thị Thủy đã phải gánh chịu nỗi đau mất cha. Là con của liệt sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Trần Văn Phương, Thiếu tá QNCN Trần Thị Thủy hiện đang công tác tại Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành người chiến sĩ Hải quân kế tiếp bước chân của cha mình khi lần đầu chị được tới thăm Trường Sa, và dâng hoa tưởng niệm trên vùng biển 64 cán bộ, chiến sĩ hải quân trong đó có cha chị đã anh dũng hy sinh. Trong lá thư cuối cùng của liệt sĩ Trần Văn Phương, có lời hẹn ước “anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở về cùng em”. Lời hẹn ấy mãi dở dang với mẹ chị Thủy và gia đình khi ngày 14/3/1988, ông đã cùng đồng đội ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc ở Trường Sa.
Thiếu tá QNCN Trần Thị Thủy kể cho con gái nghe câu chuyện giữ biển của ông ngoại.
Thiếu tá QNCN Trần Thị Thủy, con gái của liệt sĩ, anh hùng LLVT nhân dân Trần Văn Phương xúc động: “Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo, hãy để máu của mình tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc và Quân chủng Hải quân, câu nói này của bố đã làm hành trang cho tôi trong suốt cuộc đời của mình. Chồng tôi cũng là bộ đội Hải quân, vợ chồng tôi cũng thường kể cho con của mình nghe về câu chuyện của ông ngoại và nuôi dưỡng tình yêu biển đảo cho các con”.
Những cánh hạc tri ân
Trên vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, khi mỗi chuyến tàu đi qua đây đều thả neo. Mỗi người đều kính cẩn dâng hương, thực hiện nghi lễ thả hoa đăng, hạc giấy và hoa cúc tưởng niệm. Có những vị tướng lĩnh đã từng kinh qua trận mạc, mái đầu đã bạc trắng, nhưng cũng có những người trẻ tuổi đôi mươi chưa từng một lần mặc áo lính, chưa một lần ra biển….đều chung niềm tự hào và biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ.
Tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ trên quần đảo Trường Sa.
Trong buổi lễ tưởng niệm, phút mặc niệm nghiêm trang, trong tiếng nhạc hồn tử sĩ, hồi còi hú dài những tiếng đầy thương cảm. Giữa mênh mông biển trời, hàng trăm con hạc giấy, cùng với hoa đăng, lễ vật, hoa cúc dập dềnh trên sóng trôi về phía nơi các anh đã hy sinh, như lời tri ân của thế hệ hôm nay và mai sau, cùng mãi mãi một chân lý: Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam, chúng ta sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.
Các anh đứng như tượng đài quyết tử
“Các con đứng như tượng đài quyết tử/ Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra/ Dòng máu Việt chảy trong hồn người Việt/ Đang bồn chồn thao thức với Trường Sa” (thơ Nguyễn Việt Chiến). Ghi ơn các anh, ở Bãi Dài, thuộc xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma với tượng đài có tên “Những người nằm lại phía chân trời” đã được xây dựng, khắc họa hình ảnh 64 người con ưu tú, quả cảm của Tổ quốc, trong giây phút cuối cùng, vẫn giữ chặt lá cờ Tổ quốc trên tay, đánh dấu mốc chủ quyền trên đảo đá Gạc Ma. Hình ảnh các anh đứng thành vòng tròn, bất tử trước mũi lê, làn đạn của kẻ thù, quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc đã trở thành bản hùng ca bất tử, truyền ngọn lửa yêu nước, tình yêu biển đảo thiêng liêng cho các thế hệ hôm nay.

Tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” khắc họa hình ảnh những người con ưu tú, quả cảm của Tổ quốc.
37 năm đã qua, nỗi bi thương nhưng đầy tự hào về sự hy sinh của 64 chiến sĩ trong trận chiến sinh tử bảo vệ Tổ quốc trên nhóm đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao vẫn thổn thức hàng triệu trái tim yêu nước của người dân Việt Nam. Tinh thần chiến đấu, cùng sự hy sinh dũng cảm quên mình vì đất nước của những người lính Hải quân Nhân dân Việt Nam Anh hùng mãi là dấu son trong lịch sử dân tộc mà thế hệ trẻ hôm nay và mai sau luôn tự hào, khắc ghi, tri ân, đồng lòng tiếp nối sứ mệnh giữ gìn biển, đảo quê hương.
Bạch Thiết