(QK7 Online) - Tối 26/6, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, Đoàn Văn công Quân khu 7 tham gia Liên hoan ca, múa, nhạc toàn quốc đợt 2 năm 2021 với chương trình nghệ thuật “Đất mẹ miền Đông”.
Tham dự chương trình có Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.
Liên hoan ca, múa, nhạc toàn quốc đợt 2 năm 2021 do Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam và các đơn vị liên quan đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, cán bộ đến từ 22 đơn vị nghệ thuật trong cả nước (Đoàn Văn công Quân khu 7 có 70 đồng chí cán bộ, nhân viên, diễn viên tham gia).
Xuyên suốt chương trình, Đoàn Văn công Quân khu 7 mang đến cho người xem 12 tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc được chia thành 3 phần: Đất mẹ – Khoảng lặng – Ngày mới. Các tiết mục đều có sự liên kết, rành mạch, bố cục rõ ràng, đầu tư dàn dụng công phu từ hòa âm, phối khí, biên đạo, âm thanh, ánh sáng… đưa người xem trở về những năm tháng hào hùng, thăng trầm lịch sử đến sự kiện quan trọng của đất nước năm 2021 và cả niềm tin, hi vọng đầy tự hào của quân và dân miền Đông cho hiện tại, tương lai.
Chương trình biểu diễn kết thúc đã để lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, cố gắng hết mình của đội ngũ cán bộ, nhân viên, diễn viên, Đoàn Văn công Quân khu 7 sẽ đạt thành tích cao trong liên hoan lần này.
Liên hoan ca, múa, nhạc chuyên nghiệp toàn quốc là cơ hội để các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật ca, múa, nhạc được giao lưu, trau rồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghề nghiệp; đồng thời là dịp để cơ quan quản lý văn hóa và lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật phát hiện những tài năng trẻ, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển phù hợp.
Dưới đây là một số hình ảnh đặc sắc trong chương trình.
Tiết mục hòa tấu "Đất mẹ" lôi cuốn khán giả từ những giây phút đầu tiên.
Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân khu (ngoài cùng bên phải) cùng Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu theo dõi chương trình.
Hình ảnh người lính Cụ Hồ luôn kiên trung bất khuất, không ngại hi sinh gian khổ, giành độc lập tự do cho dân tộc được tốp ca nam Đoàn Văn công thể hiện trong ca khúc "Hành quân".
Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Những lời ru ngọt ngào của mẹ được ca sĩ Xuân Hương khắc họa chân thực nhất trong nhạc phẩm "Mẹ ru".
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk theo dõi chương trình.
Nhân dân đang sống trong những tháng ngày bình yên, dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến cho nhiều gia đình điêu đứng. Nhưng dù khó khăn ra sao, gian khổ như nào, người mẹ vẫn vượt qua để đứa con nhỏ được chào đời, đón ánh bình minh tươi sáng. Hình ảnh đẹp đẽ đó được Đoàn Văn công thể hiện trong tiết mục múa "Khoảng cách yêu thương".
Cha ơi, mẹ ơi, hai người ở đâu, chúng con biết nương tựa vào ai. Đó là những mất mát đau thương do đại dịch Covid-19 gây ra được thể hiện qua ca cổ "Khoảng lặng".
Ca khúc "Cảm ơn" do ca sĩ Ly Thư và Chính Hưng biểu diễn thay lời muốn nói gửi đến cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch.
Những tháng ngày đau khổ vì đại dịch Covid-19 đã qua, giờ đây Nhân dân trở lại cuộc sống yên bình. Được tốp múa Đoàn Văn công thể hiện trong nhạc phẩm "Nhịp sống".
Miền Đông gian lao mà anh dũng, dù khó khăn ra sao, gian khổ như nào, quân dân miền Đông sẵn sàng vượt qua. Ca múa "Quân dân một lòng, miền Đông vững bước" khép lại đêm diễn nghệ thuật của Đoàn Văn công Quân khu 7.
Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân khu và Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu tặng hoa, chụp hình lưu niệm chúc mừng đêm diễn thành công của Đoàn Văn công Quân khu 7.
Nguyễn Hoàng