(QK7 Online) - Sáng ngày 27/7, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ viếng, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Thuận. Dự lễ có ông Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7.
Các đại biểu thắp hương tri ân các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Thuận
Trong không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ, các đại biểu dâng hoa, thắp hương, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc Việt Nam.
Đoàn đã đến từng phần mộ thắp hương tri ân công ơn của những người con đã anh dũng hy sinh trong các cuộc chiến tranh để giành lại hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất đất nước, mãi mãi nằm lại trên mảnh đất cực Nam Trung bộ.
Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận thắp hương tri ân các phần mộ liệt sĩ
![](/fileman/Uploads/wvtbNews_DanhSachTinChuaDuyet_PV/34021/thumb/dsc0093.jpg)
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7 thắp hương tri ân các phần mộ liệt sĩ
Cùng ngày, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Sâm, sinh năm 1926 và Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Sáu, sinh năm 1942 ngụ tại xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; thăm tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang Phạm Thị Mai cùng 10 gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có hoàn cảnh khó khăn.
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Thăm, tặng quà và nói chuyện với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Người nói “... Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với Nhân dân, cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ...”. Với truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang các địa phương phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cùng Nhân dân thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, quan tâm chăm lo đối với thương, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng bằng nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu trong thực hiện chính sách người có công.
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc động viên trường hợp gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn
Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu mong rằng các thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên, giáo dục con cháu, người thân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh.
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc và lãnh đạo địa phương thăm Mẹ VNAH Đoàn Thị Sâm
![](/fileman/Uploads/wvtbNews_DanhSachTinChuaDuyet_PV/34021/thumb/me-sau.jpg)
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc tặng quà Mẹ VNAH Huỳnh Thị Sáu
Đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu bày tỏ xúc động được đến thăm các Mẹ đúng vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe và tri ân sâu sắc những đóng góp của các Mẹ với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; chúc các Mẹ mạnh khỏe, trường thọ, sống vui, sống khỏe cùng con cháu, các mẹ chính là những tấm gương cao quý để giáo dục con cháu cố gắng học tập, thi đua lao động sản xuất.
Mẹ Đoàn Thị Sâm có 2 con là liệt sĩ và mẹ Huỳnh Thị Sáu có chồng và con là liệt sĩ. Cả hai mẹ đều hết sức vui mừng và cảm động khi biết Đảng và Nhà nước; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của các Mẹ Việt Nam anh hùng cũng như gia đình các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc.
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc thăm, trò chuyện với Anh hùng Lực lượng vũ trang Phạm Thị Mai
Thăm, tặng quà gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang Phạm Thị Mai, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc bày tỏ niềm vui và ấm áp khi đến thăm gia đình, chúc đồng chí Phạm Thị Mai cùng gia đình luôn mạnh khỏe, bình an; đồng thời tiếp tục nêu gương trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Tuấn Anh