(QK7 Online) - Sau bao năm nằm trong lòng đất lạnh xứ người. Hôm nay, 42 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia được Đội chuyên trách K73 tìm thấy trong mùa khô 2021-2022 đưa về yên nghỉ trong lòng đất mẹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ liên huyện Vĩnh Hưng - Tân Hưng, tỉnh Long An.
Trang nghiêm đưa các liệt sĩ hồi hương về đất Mẹ
Sáng nay, bầu trời Bình Hiệp trong xanh vời vợi. Từ trụ sở Biên phòng Cửa khẩu Pray Vo – Vương quốc Campuchia, lực lượng vũ trang tỉnh Long An cùng với Đội phối hợp của tỉnh Svay Riêng – Vương quốc Campuchia trang nghiêm đưa hài cốt lệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An về với đất mẹ Việt Nam.
Trong giờ phút xúc động và thiêng liêng, các đại biểu bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, lòng biết ơn sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã dành trọn tuổi xuân, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.
Ông Hoàng Văn Bính, Cựu chiến binh huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An xúc động nói: Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này là chúng tôi lại cùng nhau đón đồng đội trở về Tổ quốc. Nước mắt cứ trực trào ra khi từng hài cốt được đưa về hòa vào lòng đất Mẹ. Giờ phút ấy, chúng tôi đều dâng lên niềm xúc động. Đồng đội về rồi, là niềm vui. Nhưng vẫn chưa trọn vẹn. Thông tin của các anh vẫn chưa đươc xác định. Điều ấy còn cả chặng đường phía trước.
Lãnh đạo tỉnh Long An cùng lãnh đạo các tỉnh Svay Riêng, Bát Tam Pang, Pailin - Vương quốc Campuchia ký biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ
Trong mùa khô năm 2021-2022, Đội chuyên trách K73, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Long An đã tìm kiếm, cất bốc được 42 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc và đáp lời kêu gọi giúp đỡ của nước bạn Campuchia, hàng vạn thanh niên và cán bộ Việt Nam đã lên đường, kề vai, sát cánh với Quân đội và Nhân dân nước bạn chiến đấu chống kẻ thù chung và giúp Nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.
Thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả đó, nhiều chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên đất bạn. Sự hy sinh của các anh đã tô thắm thêm cho màu cờ vinh quang của 2 nước, xây đắp nên tình đoàn kết, hữu nghị của 2 dân tộc Việt Nam - Campuchia thủy chung, trong sáng. Sự hy sinh của các anh mãi là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, tinh thần quốc tế cao cả cho các thế hệ noi theo.
Phát biểu tại lễ truy điệu, Ông Phan Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Long An nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền cùng Nhân dân tỉnh Long An bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng, hy sinh bảo vệ biên giới Tây Nam, giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ đã góp phần làm vơi đi những đau thương của thân nhân các liệt sĩ và đồng bào cả nước; đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu quê hương, đất nước. Để không phụ lòng sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh Long An nguyện quyết tâm bảo vệ vững chắc thành quả vinh quang mà các Anh hùng liệt sĩ đã để lại, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thực hiện chủ trương của 2 Đảng, 2 Nhà nước Việt Nam - Campuchia, được sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, Quân đội cùng Nhân dân nước bạn Campuchia, đội chuyên trách K73, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Long An đã vượt qua nhiều khó khăn, vất vả để tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Hoàn thành tâm nguyện đưa các anh về với Tổ quốc, về đất Mẹ thân yêu.
Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liên huyện Vĩnh Hưng - Tân Hưng
Các đại biểu tưởng nhớ các liệt sĩ
“Buổi lễ hôm nay khiến tôi rất xúc động, vì các chú, các anh đã về lại Tổ quốc của mình. Đó cũng là kết quả tốt đẹp mà Đội phối hợp của chúng tôi đã cùng với Đội chuyên trách K73 thực hiện trong thời gian qua. Trong thời gian tới, chúng tôi vẫn sẽ luôn sẵn sàng để cùng với Đội chuyên trách K73 tiếp tục phối hợp, hợp tác hiệu quả trong tìm kiếm, cất bốc, qui tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia cho đến khi không còn thông tin về mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Svay Riêng”. Đại tá Mao La, Phó Tham mưu trưởng kiêm Đội trưởng Đội hợp tác tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia chi sẻ.
Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia đã được các đại biểu, lãnh đạo tỉnh, đồng đội tổ chức an táng ở Nghĩa trang Liệt sĩ liên huyện Vĩnh Hưng – Tân Hưng trong không khí trang nghiêm và thành kính. Kể từ giờ phút này, các anh yên giấc trong lòng đất mẹ thân yêu, được đồng chí, đồng đội và Nhân dân thường xuyên chăm sóc trong tình cảm yêu thương, trân trọng, cảm phục và biết ơn sâu sắc.
Các anh về hòa vào đất Mẹ thân thương
Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An đặt hoa lên mộ liệt sĩ
Sáng 18 tháng 7, tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ bàn giao và đón nhận 42 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh, giai đoạn XXI (mùa khô 2021-2022). Đồng thời, tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ liên huyện Vĩnh Hưng - Tân Hưng.
Đến dự buổi lễ có đại diện Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An; lãnh đạo Quân khu Đặc biệt, tỉnh Svay Riêng, Bát Tam Bang, Pailin - Vương quốc Campuchia; cùng các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và người dân địa phương.
Tuấn Anh